Tôi có hai người bạn thân tên Hà và Quỳnh, bản thân chơi thân với Hà trước. Tuy gọi là bạn thân nhưng nhiều lúc mình lại cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ này. Chúng tôi chơi chung cũng hay cãi nhau hoặc giận riêng. Cả hội có nhóm chát chung, nhiều lúc đứa này nhắn thì chỉ có tôi trả lời, kiểu như chỉ có hai đứa nói chuyện, đứa còn lại như biến đâu mất.
Đối với Hà, tôi chơi với bạn lâu hơn Quỳnh nhưng cảm thấy mối quan hệ giữa mình với Hà không còn như trước nữa. Hà thường chở tôi đi học nhưng khi lên xe đến trường nhiều lúc hai đứa không có chủ đề nào để nói, dường như im lặng cả quãng đường. Tôi và Hà không còn thường xuyên nhắn tin như trước vì Hà trả lời tin nhắn chậm, cộc lốc nên tôi không thích nhắn tin riêng nữa, thay vào đó sẽ nhắn trên nhóm hoặc nói chuyện trực tiếp.

Ảnh minh họa AI
Với Quỳnh, tôi hay tâm sự và nói chuyện hơn vì bạn trả lời tin nhắn khá nhiệt tình, sẵn sàng đi chơi với mình. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nên khi gần nhau là nói rất nhiều. Nhiều lúc tôi cảm thấy cả ba vẫn chưa thực sự là bạn thân vì Hà và Quỳnh có những lời nói hay hành động khiến mình hơi buồn (cũng có thể do mình là đứa hay nghĩ). Lắm khi tôi sợ hoặc ganh tị khi tụi nó thân với ai khác hơn và bỏ mình.
Mọi chuyện cứ xảy ra như thế cho tới khi nghỉ hè, tôi với Quỳnh dường như không còn liên lạc hay nói chuyện với Hà, bởi khi đi chơi rủ Hà không đi. Ba đứa tôi cũng không còn chat trên nhóm. Ngược lại, tôi với Quỳnh lại nhắn tin riêng và đi chơi với nhau nhiều hơn, cứ nghĩ mối quan hệ này tốt đẹp cho tới khi mình về ngoại. Lúc tôi mới về quê, Quỳnh hay bảo nhớ tôi rồi hẹn khi tôi ở quê lên sẽ đi ăn. Dần dần không hiểu sao tôi và Quỳnh không còn gặp nhau nên ít nhắn tin. Tôi rủ đi ăn, Quỳnh bảo bận, sau đó tôi cũng nhắn lại nhưng không thấy bạn trả lời.
Do tôi với Quỳnh cùng đạo nên cuối tuần hai đứa sẽ đi lễ và nói chuyện với nhau. Nhưng từ khi tôi trở về từ quê, lúc xong lễ Quỳnh không còn chạy tới chỗ tôi để nói chuyện. Tôi thấy Quỳnh dần thân thiết với nhiều bạn mới hơn. Tôi phải làm sao đây?
Hồng Hân