From: Le Nhi Hoa
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Monday, July 22, 2002 12:19 PM
Subject: HDND TP da quyet dinh dung
Những tưởng vẫn như mọi lần, khi có một dự án đề nghị thu thêm một loại phí nào đó, được thiết kế bởi những nhà hoạch định chính sách của thành phố, đều được thông qua một dễ dàng. Nhưng lần này thì không.
Rõ ràng, từ lâu vỉa hè Hà Nội đã bị chia cắt và chiếm dụng. Những người "đòi" sở hữu vỉa hè chỉ là người bán nước, cắt tóc hay nhà có mặt tiền... Bạn có thể không được dừng xe ở chỗ họ làm ăn, hoặc phải nộp tiền cho họ, dù chỉ 5 hay 10 nghìn đồng. Cuộc sống thường nhật ở Hà Nội vốn đã tiềm ẩn nhiều xung đột trong dân cư. Nếu bắt người dân nộp thêm những chi phí được tạo ra bởi vô vàn sự bất hợp lý trong quản lý đô thị từ nhiều năm qua, thì vô hình trung đã làm nảy sinh thêm nhiều mối xung đột khác, cũng chỉ loanh quanh ở chữ tiền, không sao dàn xếp nổi.
Thêm nữa, Hà Nội chưa bao giờ làm việc gì đến nơi đến chốn cả, và luôn kêu thiếu người, nay nếu phải căng ra để đo đạc vỉa hè, đâu là 1,5 m để bán, đâu là 2,5 m để lưu thông thì không biết khả thi ở chỗ nào và cũng cần xem lại động cơ thực hay ảo của các nhà thiết kế dự án.
Nhưng rất may mọi dự án đã phải gác lại trước quyết định đúng đắn của HĐND thành phố. Dân hoan nghênh vì điều đó.