Đăng Tuấn. |
Ngay sau khi lên bờ, Tuấn tâm sự: "Em nghĩ đến bố mẹ em đầu tiên". Năm năm tập ở đội tuyển, nếu không có sự ủng hộ của bố, tay chèo 20 tuổi khó có thể theo đuổi được môn thể thao rất khó, đòi hỏi nhiều kỹ thuật này.
Xuất phát ở đường thứ hai, nhưng ngay từ những mét nước đầu, Tuấn đã bỏ xa các đối thủ, thành tích của em tiếp tục được giữ vững cho tới những mét nước cuối cùng và kết thúc bằng một cú nước rút ngoạn mục. Thành tích của Vũ Đăng Tuấn là 7 phút 24 giây, hơn người về thứ hai gần 3 giây (7 phút 27 giây 45). Vận động viên Thái Lan về thứ ba sau 7 phút 34 giây 40.
Trước khi dự SEA Games 22, thành tích nổi bật nhất của Tuấn là vô địch châu Á năm 2003 ở Trung Quốc. Ngày mai, một cuộc chơi mạo hiểm mới đang chờ Vũ Đăng Tuấn. Ban huấn luyện quyết định đôn Tuấn lên chơi ở hạng nặng. Trong môn rowing của nam, có hai hạng cân, hạng nhẹ: dưới 72,5 kg, hạng nặng: trên 72,5 kg. Nếu VĐV có trọng lượng càng nặng lực tác động lên mái chèo cũng được tăng lên. Cao 1m72, nặng 72 kg, nhưng Tuấn vẫn sẽ phải đối mặt với những đối thủ to cao hơn khi đôn lên chơi ở nội dụng đơn nam hạng nặng một mái chèo. Nhưng ban huấn luyện sẽ lại gửi trọn niềm tin cho Tuấn mong rằng, chiếc huy chương vàng hôm nay sẽ giúp cho Tuấn hưng phấn hơn.
Ngày thi đấu thứ ba của môn đua thuyền đã kết thúc nhưng HLV Nguyễn Văn Quang lại cảm thấy rất thất vọng về của cặp Mai Thị Dung - Phạm Thị Hiền ở nội dung đôi nữ hạng nhẹ hai mái chèo. Hôm nay, dù xuôi gió nhưng thành tích của bộ đôi này lại kém hơn cả khi họ chèo ngược gió. Hiền và Dung chỉ đoạt được HC đồng. Cách đây ba tháng, đôi này đã cùng nhau giành HC bạc ở giải vô địch châu Á. Cũng trong buổi sáng nay, Hoàng Đức Tân và Phan Thanh Hào đứng thứ ba ở nội dung đôi nam hạng nhẹ.
H. Liên