Chiều nay mải mê nấu cơm và vài món này nọ, anh chợt thèm có em ăn cơm cùng, như vậy đời vui hơn biết bao. Thế là anh ủ mưu viết thư tìm em trên chuyên mục Hẹn hò VnExpress (cười).
Anh sinh năm 1982, tức là đã 39 tuổi, nhưng thật lòng anh vẫn luôn tự tin rằng mình mới chỉ ngoài 30 thôi. Anh nghĩ rằng ai nghĩ bản thân già sẽ già, ai nghĩ mình trẻ hẳn là còn trẻ.
Ngoài vẻ bề ngoài trẻ, dễ coi, anh có lối sống khá lành mạnh: không đam mê rượu bia, không hút thuốc, chỉ nghiện "em" và đó là chất gây nghiện mà anh đang đi tìm (cười).
Anh mê mùa thu lắm. Mùa thu ở Hà Nội mang theo nét lãng đãng rất lạ. Mùa thu là khoảnh khắc mà mình có thể cho tâm hồn được nghỉ phép và thật tuyệt khi có "ai đó bên đời" cùng nắm tay, nhâm nhi ly cà phê trong một chiều muộn.
Anh thích du lịch, chụp ảnh nên thi thoảng hay phượt cùng bạn bè. Hội phượt của anh toàn người lớn nha, có bác ngoài 60 tuổi, có những cặp vợ chồng 40-50 tuổi tham gia rất nghiêm túc. Anh thích nấu ăn, thực ra là vì sống một mình nên phải lăn vô bếp thôi; thích chăm sóc nhà cửa, sửa chữa và chế tạo vài thứ gì đó để dùng trong nhà.
Anh làm về marketing, một công việc khá năng động trong tư duy và kết nối. Nó đòi hỏi mình luôn phải học tập và tiếp nhận thông tin mới, nếu không thì tụt lại phía sau là điều hiển nhiên. Thời gian giãn cách xã hội, công việc bị trì hoãn nhiều, anh học thêm kiến thức về tài chính và đầu tư chứng khoán.
Anh là chàng trai tỉnh lẻ, "đáp phi thuyền" xuống Hà Nội phố gần 20 năm rồi. Cũng may Hà nội rộng lượng, không thèm chán mình (cười). Nói nhỏ nè, anh rất xin lỗi vì từng qua một lần hôn nhân. Đó là chuyến xe vội vàng 4 năm trước. Chuyến xe ấy nhanh chóng gãy hành trình chỉ trong thời gian rất ngắn. Thế là anh rơi vào khoảng chông chênh và sau 2 năm mới bình yên trở lại. Vậy nên giờ đây anh muốn kết nối và tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Em sẽ rộng lượng và cho anh cơ hội chứ?
Giờ anh là tấm chiếu từng trải. Vậy nên anh nghĩ chúng ta là những mảnh ghép khác biệt, cần học cách yêu, thấu hiểu nhau và hơn hết là bỏ đi cái tôi cá nhân quá lớn của mỗi người, để có thể nhìn sâu vào trong mắt, để hai trái tim hòa hợp.
Với anh, chúng ta hãy yêu như yêu lần đầu, em nhé. Hãy gửi email cho anh. Anh sẵn sàng hồi đáp nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quang
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam