Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
Có đôi khi em hay giận hờn
Để cho anh quên đi ngày dài
Với bao đêm suy tư miệt mài
Anh có biết bài hát này không. Đó là lời em muốn chia sẻ.
Nhanh thật đó anh, đã là tháng bảy và miền Bắc sắp sang mùa thu rồi đó anh. Anh có giống em không, em vẫn hằng mơ một tình yêu đẹp, trong trẻo với những ngây thơ, bẽn lẽn thủa mới quen ban đầu. Hai người quen nhau, cảm mến nhau, rồi những nhớ thương, mong chờ. Vẫn biết không gì là mãi mãi nhưng nếu tình yêu đến, ta cứ đón nhận những giây phút vui vẻ hiện tại. Đối với em, tình yêu không có tuổi, kể cả chúng ta có trưởng thành đến mấy, khi yêu vẫn ngây dại đúng không anh.
Em chưa từng lập gia đình lần nào. Cô gái sinh vào mùa thu nên tâm hồn lãng mạn, biết cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống. Một cô gái chuẩn Bắc, nhưng vẫn có thể thích nghi với Trung, Nam. Em thích ngồi cà phê ngắm cảnh, hay ngồi quán cà phê quen thuộc có view nhìn ra bờ hồ lộng gió và chỉ ngồi đúng một chỗ đó. Cảm giác gió ùa vào mặt, đem theo hương thơm tươi mát dưới hồ nước thật dễ chịu.
Em thích uống cà phê, có thể uống một chút cocktail. Mong được cùng anh uống ly vang ngắm hoàng hôn vào một buổi chiều thật đẹp tại resort thơ mộng nào đó. Em thích được nắm tay anh đi dạo bên bờ biển.
Em thích màu tím hoa cà, màu của những giàn hoa giấy nở rực ở Hội An, vì vậy rất có cảm tình với phố cổ và những góc phố có giàn hoa giấy nở rực rỡ. Em thích đi du lịch khám phá cảnh đẹp khắp Việt Nam và cũng có cơ hội đi khá nhiều nơi rồi. Em từng trải nghiệm vài cung đường được mệnh danh là đẹp nhất Việt Nam. Nhưng nơi em muốn quay lại nhiều nhất chính là Tây Bắc, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng. Anh thích du lịch để chia sẻ cùng em về những nơi đã qua nhé. Em có mong ước là đi phượt xuyên Việt một chuyến, mong có anh đồng hành thì tốt.
Về học vấn, em có trình độ thạc sĩ. Trong công việc, em có trách nhiệm. Trong cuộc sống, em thích sự nhẹ nhàng. Công việc đôi lúc cần sử dụng tiếng Anh nên em vẫn luôn cố gắng học hỏi thêm để nâng cao thêm kỹ năng, thỉnh thoảng em đọc VnExpress phiên bản tiếng Anh để tăng kỹ năng đọc hiểu. Em thích đọc sách các thể loại, thích đọc từ khi còn học cấp hai, bởi khi đó mẹ em làm thủ thư ở nhà trường nên thường mượn truyện về cho em đọc️.
Em thích điệu đà, hay mặc váy dài. Trong tủ đồ của em phần lớn là những bộ váy dài quá gối. Em thích mặc áo dài trong dịp quan trọng. Em được khách hàng, người quen xung quanh khen là dễ thương. Chiều cao của em hạn chế nhưng quan niệm cha mẹ cho sao thì dùng thế, chứ em mà cao ráo, chắc đi thi hoa hậu mất rồi️.
Em ở riêng trong một căn hộ xinh xắn, rất thích trang trí, chăm sóc nhà cửa. Trong nhà lúc nào cũng có hoa tươi. Nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp cũng cảm thấy có niềm vui, động lực. Em rất chung thủy. Khi yêu thích gì là thích mãi. Ví dụ em có nhiều mùi nước hoa nhưng lại chỉ hay sử dụng một mùi mình thích nhất. Em có tính cách khá mạnh mẽ. Đối với em, khi người khác sai một lần, em có thể tha thứ nhưng sẽ không có lần thứ hai, dù bất kỳ lý do nào.
Em có mảnh vườn nhỏ ở quê, mong sau này về già sẽ xây một căn nhà bé xinh, trồng cây nuôi gà, thỉnh thoảng trốn phố thị ồn ào về làm người nông dân. Anh có thích cuộc sống nhẹ nhàng vậy không.
Gia đình em cơ bản, bố mẹ làm công chức nhà nước. Anh em của bố mẹ em đông, tuy không giàu có về vật chất nhưng rất thương yêu và đùm bọc nhau. Em thấy rất may mắn vì có được gia đình nội ngoại hòa thuận, khi có công việc gì đều giúp đỡ nhau hết lòng.
Chuyện tình cảm thật khó nói. Anh ở Hà Nội hay Sài Gòn em đều không ngại. Nhưng em thích cuộc sống ở Sài Gòn hơn vì con người thoải mái, thân thiện.
Em toàn tự lo cho bản thân nên giờ muốn có anh để dựa dẫm vào. Mong anh là chỗ dựa vững chắc để em được nhỏ bé và yếu đuối. Anh có sự nghiệp ổn định, là người điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhé. Em thích những người thông minh và khiêm tốn. Anh từ 50 tuổi trở lại, có thể đã ly hôn nhưng hãy là người đàn ông có trách nhiệm và văn minh. Ở độ tuổi này, anh cũng như em, đã hiểu mình thực sự cần và muốn tìm kiếm điều gì. Chúng ta hãy cứ thành thật với chính mình, sống cho bản thân chứ không vì bất kỳ ai khác.
Đối với em, tình yêu không có tuổi. Em rất ngưỡng mộ các cặp đôi U50 vẫn không ngại thể hiện tình cảm. Anh thấy tổng thống Hàn Quốc đó, kết hôn khi đã 52 tuổi và vợ 40 nhưng khi ra ngoài vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Em chỉ mong ước một tình yêu tuổi già như vậy, nắm tay nhau vượt qua giông bão cuộc đời, tôn trọng và luôn dành cho đối phương sự ưu tiên nhất.
Trước đây công việc, cuộc sống cuốn em đi nên em thấy mình vẫn luôn ổn. Nhưng giờ em muốn có một người đồng hành bên cạnh, những khi khó khăn cũng như lúc vui vẻ. Hãy đến bên em và chúng ta làm cho cuộc sống của nhau thêm ý nghĩa anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: autumn
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Giới tính: Nữ