Em có biết cặp đôi mà anh ngưỡng mộ nhất là ai không? Đó không phải là công chúa và hoàng tử như trong những câu chuyện cổ tích, mà là Thị Nở và Chí Phèo. Tuy anh không muốn trở thành Chí Phèo nhưng nếu để đánh đổi lấy tình yêu như vậy, anh cũng chấp nhận cái giá đó.
Người ta thu hút nhau, tạo niềm tin bằng những thứ bề ngoài tốt đẹp thì quá dễ dàng. Thử hỏi nếu một ngày những thứ đó không còn nữa, người ta vẫn có thể yêu nhau như lúc đầu hay không? Có thể có nhưng cũng có thể không.
Tại sao hai người mà trong mắt nhiều người là không có gì đáng tin, không có gì giá trị lại có thể có được tình yêu, còn mỗi chúng ta lại cứ đi tìm niềm tin ở đâu? Cho đi yêu thương có phải lúc nào cũng nhận được yêu thương? Có phải con người trong xã hội hiện nay đang thiếu đi niềm tin không?
Hãy xem anh là Chí Phèo, anh tìm Thị Nở nên đừng quan tâm tiêu chí của anh là gì, chỉ cần em tin anh và em cần anh như vậy là đủ. Anh chẳng quan tâm thiên hạ yêu nhau theo cách nào, trong tình yêu anh chỉ sống trong thế giới của hai người thôi. Người khác có chê em, anh chẳng bận tâm nếu em đặt niềm tin vào anh như Thị Nở với Chí Phèo. Em không hoàn hảo, anh cũng không hoàn hảo nhưng có thể trở thành một cặp hoàn hảo mà, đúng không?
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam