Còn em, hôm nay của em rất vui nhưng vì thiếu anh nên vẫn chưa trọn vẹn. Thế nên bây giờ em viết những dòng này tìm anh. Mong anh ở đâu đó trong Sài Gòn và cũng đang tìm kiếm em - một nửa mảnh ghép của anh.
Mỗi giai đoạn của con người đều có những mục tiêu khác nhau. Khi vừa ra trường, em luôn mong muốn chứng minh mình với xã hội, với bạn bè và mong được công nhận tại nơi làm việc. Em luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua. Đến giai đoạn này, em lại nghĩ về một mái ấm với những tiếng cười, những niềm hạnh phúc đơn giản và những mục tiêu khác nhưng lại thực hiện cùng một người mà mình gọi là bạn đời.
Em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình cơ bản. Mặc dù không được tình thương trọn vẹn của cha, nhưng em lại nhận được sự dạy dỗ đàng hoàng và tình yêu vô bờ của mẹ. Gia đình là chỗ dựa vững chắc cho em, nhưng nửa đời còn lại, mong rằng anh và em sẽ cùng nhau đương đầu với thế giới ngoài kia.
Về bản thân, em tự nhận mình có rất nhiều khuyết điểm. Kể ra vài điều như sau: còn vụng về trong giao tiếp, thiếu sự quan sát chi tiết và đặc biệt là nêm nếm thức ăn không ngon (đa phần mọi người nhận xét là lạt lẽo),... và còn nhiều nữa. Nhưng anh biết không, một điểm nổi bật của em đó chính là em biết lắng nghe và luôn cố gắng để thay đổi bản thân để mỗi ngày một tốt hơn.
Về công việc, em làm trong ngành giáo dục và tiếp xúc nhiều với trẻ con. Em đặc biệt yêu trẻ con và luôn muốn nhìn thấy sự phát triển tích cực của chúng.
Trên con đường phía trước, mong sẽ được đồng hành cùng anh - một người yêu lao động và có niềm say mê với công việc của mình. Đối với em, hình ảnh một người đàn ông say sưa làm việc luôn có sức hút với em. Theo em, một người có ý chí và tận tâm với công việc thì hiếm khi người đó là người xấu.
Mong anh lớn tuổi hơn em và chưa từng lập gia đình. Còn lại, những yếu tố khác như ngoại hình, tình hình tài chính, gia cảnh,... em cũng không đặt nặng. Hi vọng em và anh sẽ sát cánh bên nhau để cải thiện những điều chưa tốt và bồi đắp những điều tốt của nhau, anh nhé.
Nếu anh cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành của em, mong nhận được thư anh.
Chúc anh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Như
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ