Vợ bạn đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều vì gia đình, vì tình yêu dành cho bạn. Nhưng sau chừng ấy áp lực, cô ấy phải chịu đựng sự tàn nhẫn, vũ phu của bạn, vì thế cố ấy đã tìm đến sự an ủi của người khác. Hành động ấy của vợ bạn xuất phát từ cách bạn đối xử với cô ấy.
Bạn không tôn trọng, không nâng niu và cả không yêu thương gì như cách bạn nói bạn rất yêu. Bây giờ việc bạn làm không phải là tha thứ cho cô ấy, không phải chờ lời xin lỗi của cô ấy, mà phải là lời xin lỗi của bạn đến cô ấy. Xin lỗi vì bạn đã khiến cô ấy phải cô đơn, phải chịu đựng một mình và phải tìm đến nguồn an ủi khác.
Hãy tha thứ cho chính bạn, hãy thể hiện yêu thương với cô ấy một cách không đòi hỏi, khoan dung và kiên trì. Hãy quý trọng dù cô ấy chỉ dành cho bạn một giây. Chúc gia đình mãi mãi được bên nhau hạnh phúc, vui vẻ và thật sự có nhau.
Oanh