Chào anh - bạn chung nhà tương lai của em.
Không biết những ngày này anh thế nào? Không biết chừng nào chúng ta mới có thể thoải mái ra đường như lúc trước đây? Nhưng như bây giờ mà không lây bệnh cho ai thì cũng đáng anh nhỉ?
Trong lúc giãn cách thế này mà chúng ta vẫn có đồ để ăn thì hạnh phúc hơn nhiều người rồi anh nhỉ? Đó là cách em tự an ủi mình trong những ngày gần đây. Tính em hơi trầm, có lẽ vì vậy mà khó có thể làm quen bạn mới. Nhưng nếu anh kiên nhẫn làm quen, sẽ thấy em có nhiều điểm tốt lắm. Có thể vì ế bền vững đến lúc này nên em tạo cho mình thói quen tự lập và mạnh mẽ. Với em, gia đình là quan trọng, là nơi để quay về, là nơi chúng ta xây dựng và tự do thể hiện mình là ai.
Còn về anh, em mong anh cùng suy nghĩ với em về gia đình. Hy vọng chúng ta không bao giờ phải lựa chọn giữa công việc và gia đình. Nhưng nếu điều đó xảy ra, em mong anh sẽ lựa chọn gia đình nhỏ của chúng ta nhé.
Hy vọng chúng ta sớm gặp được nhau. Mong rằng khi kết thúc đợt dịch này, chúng ta có thể nắm tay nhau đi trên con đường chật chội của thành phố mà không cần phải khai báo y tế; có thể kể nhau nghe kế hoạch tương lai. Trước mắt, chúng ta kể cho nhau nghe khoảng lặng của thành phố này anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ