From: hung viet
Sent: Monday, May 18, 2009 1:00 PM
Gửi bạn Tâm!
Mình đã đọc bài viết của bạn. Trước tiên mình chia sẻ với bạn về việc đã xảy ra.
Mình cũng là một người đàn ông, mình cũng đã có gia đình. Nhưng mình thấy rằng chuyện của bạn đã xảy ra rất nhiều. Khi những người đàn ông có vợ tấn công đối tượng khác thì đó là vì lý do - họ thích cái mới lạ. Và khi họ đã đạt được rồi thì họ thường quay lưng lại với người phụ nữ đó, vì không một người đàn ông nào lại từ bỏ tổ ấm mà bao năm họ xây dựng để đi theo một người phụ nữ mới để rồi đánh mất tất cả đâu bạn à.
Tôi chỉ mong bạn sớm vượt qua được hoàn cảnh này. Hãy coi đó là một chút tai nạn, phía trước còn nhiều người đàn ông tốt mà bạn chưa biết đó thôi.
Hãy vui lên bạn nhé!