Chào Lân!
Mình hiểu cảm nhận của bạn, không thể trong thời gian ngắn mà chấp nhận sự thật này. Mình cũng là mẹ rồi nên cảm nhận được tình cảm, sự hy sinh, chịu đựng và sự dằn vặt của chị Huyền. Hãy hiểu cho chị. Chị hay mẹ Huyền không còn quan trọng nữa, cái quan trọng là tình cảm gắn bó của hai người và chị Huyền từ lâu cũng làm những điều tốt như người chị cả, như người mẹ cho bạn mà.
Đừng làm chị Huyền buồn nữa nhé, chỉ đã buồn gần 20 năm rồi còn gì. Hãy vị tha cho những lỗi lầm của thế hệ trước, hãy bên nhau và nhìn về tương lai, xây dựng hạnh phúc riêng cho bạn và chị Huyền. Chúc bạn sớm lấy lại cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc chị Huyền luôn hạnh phúc trong quãng thời gian sau này. Chỉ có bạn mới làm được điều này cho chị Huyền thôi. Thương chị lắm.
Anh Thu