Tôi thấy rất nhiều bạn nói nhớ cha mẹ, nhớ gia đình khi không có tiền hoặc ít tiền về quê ăn Tết. Thật xót xa khi các con nói thật ra điều ấy, ba mẹ như chúng ta ở quê cũng mong cho con cái làm ăn thuận lợi, may mắn; còn nếu các con có khó khăn, thất bại, tiền ít hay nhiều vẫn mong chúng về với gia đình, ba mẹ để có chỗ dựa về tinh thần. Ba mẹ ở quê, Tết cần sự đoàn viên chứ tiền nhiều hay ít không quan trọng, các con chỉ cần đủ tiền vé xe về là đủ; còn lại nếu khó khăn quá mọi người trong gia đình sẽ chia sẻ cùng. Đừng lấy tiền ra làm áp lực và tự đưa mình vào những khó khăn.
Hơn 60 cái Tết ở quê mẹ, thấy không tốn kém nhiều, tôi có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Các con có hiểu cảm giác bữa cơm chiều 30 Tết mà vắng mình thì cảm giác ba mẹ già sẽ thế nào không? Tôi từng khóc khi thấy nhà bên cạnh con cái về đông đủ, quây quần sum họp bên mâm cơm, vì thế các con hãy cứ mạnh dạn về quê với ba mẹ mình. Mỗi năm có một cái Tết, gia đình luôn chào đón dù các con có thế nào.
Nhân đây tôi cũng xin chia sẻ với các bậc làm cha mẹ, hãy hạn chế hỏi thăm lương, thưởng của con. Con cái đứa nào biếu xén bao nhiêu nên giữ kín, đứa nào chưa lập gia đình thì chúc phúc cho chúng; đừng so sánh con mình với con người khác, đừng xen vào những chuyện cá nhân của các con, vô tình sẽ tạo áp lực cho con mỗi khi Tết đến. Hơn một tháng nữa đến Tết cổ truyền rồi, chúc những người con hãy nhớ về với gia đình, ăn Tết thật đầm ấm và vui vẻ.
Thu
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.