Sinh ra trong một gia đình không có điều kiện nên sau khi ra trường, anh chỉ mong đi làm kiếm được tiền chăm lo cho ba mẹ, giúp đỡ các anh chị em. Đó chính là động lực để anh cố gắng mãi đến bây giờ. Nhiều lúc nước mắt anh rơi khi nghĩ nếu mình sống sung túc trong khi gia đình hay người thân đang vất vả.
Anh không phải người từ chối sự giúp đỡ của người khác, nhưng ngặt nỗi chưa từng may mắn được đón nhận những điều ấy nên bản thân phải tự đi lên bằng nỗ lực của mình. Anh nghĩ cũng đúng thôi. Nếu cuộc đời dễ dàng cho anh đạt được những điều bản thân muốn, sẽ khiến anh trở nên tự kiêu. Dù sau này có gặp thất bại, vẫn vui vẻ đón nhận, vì dù gì mình đã rất nỗ lực nhưng không được.
Công việc của anh bên này khá bận rộn, cộng thêm môi trường làm việc bị hạn chế nên mãi vẫn chưa thể tìm được một mối quan hệ. Rất mong tìm được người có thể trao cho anh tình yêu thật sự. Nếu em có chút hứng thú với bài viết này, xin hãy viết thư cho anh. Mong chờ em liên lạc cho anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: netaku.hh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam