Từ: Loan
Đã gửi: 28 Tháng Mười Một 2011 10:27 CH
Hôm nay vợ ngồi đây, như mọi khi, trong bốn bức tường với tiếng nhạc du dương, êm đềm, nhưng lòng vợ thì không còn một chút bình yên từ lâu lắm. Tròn 9 năm ngày chúng ta chính thức trở thành vợ chồng với biết bao mơ ước, những ước mơ thật giản dị, nhỏ nhoi.
Giờ đây có lẽ chúng ta đã có nhiều hơn những gì mình từng mong 9 năm về trước với 2 đứa con vô cùng đáng yêu. Ai nhìn vào cũng thầm thán phục và ngưỡng mộ hạnh phúc gia đình mình, phải không chồng? Nhưng có ai hiểu giờ đây vợ chỉ còn một điều ước duy nhất là lấy lại được bình yên trong cuộc đời này, để có đủ niềm tin yêu trong cuộc sống, để mạnh khỏe chăm sóc 2 đứa con tội nghiệp của chúng ta.
Đây là lần thứ bao nhiêu chồng có người đàn bà khác chắc chồng không nhớ hết và vợ cũng quá mệt mỏi để đếm lại xem đã bao lần vợ phải sống trong đau khổ tột cùng này. Đây có lẽ là món quà tinh thần đặc biệt mà chồng dành tặng vợ nhân kỷ niệm 9 năm ngày cưới.
Vợ, với bụng bầu 7, 8 tháng cố gắng bình thản để ý những lần đi sớm về khuya của chồng. Đau đớn tột cùng nhưng phải giả vờ thản nhiên với những cuộc điện thoại, tin nhắn úp mở của chồng. Đắng lòng khi thấy chồng khư khư cái điện thoại như vật bất ly thân.
Rõ ràng là người tình của chồng muốn nhiều hơn việc hẹn hò vào nhà nghỉ cùng chồng nên thường xuyên có những tin nhắn và cuộc gọi vào giờ bữa cơm gia đình hay trước lúc đi ngủ. Chồng vội vàng tắt đi và xóa ngay nhật ký cuộc gọi nhưng chồng làm sao xóa hết nghi ngờ và khổ đau trong lòng vợ. Cái kim trong bọc giờ đã lòi ra, chắc chồng đủ thông minh để biết vợ đã thực sự mất hết niềm tin nơi chồng, người đàn ông mà vợ từng yêu thương kính trọng nhất.
Vợ buồn lắm, buồn nhiều hơn những gì chồng có thể thấy, vợ đau hơn những gì chồng có thể hiểu. Đau buồn cho cuộc đời vợ, xót xa cho 2 đứa con mình, đặc biệt là bé con mới chưa tròn 3 tháng tuổi. Không một giọt nước mắt, vợ nuốt uất hận sâu tận tâm can mình. Có lẽ là chúng mình đã hết yêu nhau.
Giờ đây chúng ta đã lại nói chuyện với nhau, vợ thử cho mình một cơ hội nữa xem liệu có sống nổi không với một người chồng phụ bạc như chồng? Nhưng xin lỗi chồng nhé, cuộc sống này đang đày đọa vợ, càng cố gắng sống vui vẻ thì vợ càng chết dần chết mòn vì những gì mà chồng và những người tình của chồng gây ra.
Vợ nhận ra rằng chồng sẽ lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, không với tình nhân này thì lại là một người tình khác mà thôi, bởi với chồng đó là thú vui, chồng có quyền được khám phá, tận hưởng mà chồng quên mất rằng thú vui đó của chồng đã bóp chết cuộc đời vợ và mang đau khổ, nhục nhã cho 2 đứa con chồng hết mực thương yêu.
Chồng à! Gia đình mình nếu tiếp tục tồn tại thì hạnh phúc là thứ giả tạo nhất mà vợ chồng mình phải cố gắng để diễn. Người đau khổ nhất là vợ vì không người vợ nào có thể chịu được thói trăng hoa của chồng mình. Đáng thương nhất là 2 con của chúng ta và hạnh phúc nhất tất nhiên là chồng rồi. Bởi chồng vẫn có cái mác của một người đàn ông tử tế, thành đạt và vẫn tiếp tục lao vào những cuộc tình mới.
Rồi cứ thế, chẳng may vợ phát hiện thì chồng lại tạm nghỉ một thời gian, không một phút giây sám hối cho những việc làm nhơ bẩn của mình. Còn nếu chúng ta chia tay, vợ sẽ đau khổ nhiều lắm nhưng thời gian sẽ giúp vợ tìm lại được cuộc sống của chính mình, thứ mà vợ đã mất kể từ khi về làm vợ, làm dâu nhà chồng. Chồng sẽ lại sớm có một gia đình mới thôi với người vợ nào đó và những đứa con khác. Còn 2 con chúng ta lại là những đứa trẻ vô tội bất hạnh nhất.
Nhưng chồng cứ yên tâm nhé, vì vợ sẽ cố hết sức mình để vừa là người mẹ hiền, vừa là người cha mẫu mực, chắc chắn 3 mẹ con sẽ có cuộc sống vất vả nhưng thật hạnh phúc. Chồng đang tận hưởng cuộc sống một cách triệt để với tất cả các thú vui từ cờ bạc, trai gái, rượi chè. Xin chồng, một lần thôi hãy dừng lại phút giây để suy nghĩ về những gì mình đã và đang làm, cùng những hậu quả tồi tệ mà vợ con chồng đang phải gánh chịu.
Xin chồng đừng thương con theo cách bố chồng. Xin chồng hãy cho các con một mái ấm thực sự, thứ mà chồng chỉ có thể ước mơ trong suốt khoảng thời thơ ấu của mình. Xin chồng hãy đừng bắt con mình chịu đựng những điều mà chồng từng sợ hãi và tủi nhục. Nếu không thể, cuối cùng vợ xin chồng hãy trả lại cuộc sống yên bình cho 3 mẹ con và vợ chúc chồng nghìn lần hạnh phúc.