Người gửi: Bác sĩ Nguyễn Đình Xướng
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy tôn trọng những cảm xúc
Tôi là bác sĩ. Trong chuyên môn của chúng tôi, chúng tôi thường phải tôn trọng những triệu chứng như sốt, đau, buồn nôn v.v... Vì đấy không phải là bệnh mà chỉ là triệu chứng của một bệnh nào đấy thôi. Vấn đề là phải tìm ra bệnh để chữa cho đúng thuốc. Một thày thuốc giỏi là thày thuốc biết tôn trọng các triệu chứng trên, theo dõi chúng sau đó chẩn đoán đúng bệnh và phần còn lại là điều trị bệnh.
Trong xã hội, theo tôi, các nhà văn hay đúng hơn là những cảm nhận của các nhà văn về xã hội là rất nhạy cảm. Cảm nhận của họ thường báo hiệu một điều gì đó trong xã hội. Có thể là một tín hiệu mừng, có thể là báo hiệu một sự bất ổn nào đó. Người lãnh đạo giỏi, cũng như người bác sĩ giỏi, phải biết tôn trọng những cảm nhận của các nhà văn. Giỏi hơn là biết cảm ơn những cảm nhận đó, từ đó điều chỉnh những khiếm khuyết kịp thời.
Liên hệ với trường hợp của Nguyễn Ngọc Tư. Nếu trong "Cánh đồng bất tận" có vấn đề gì đó thì trước tiên phải xem lại thực tại xã hội có vấn đề gì không. Càng không nên mang cô ra "kiểm điểm nghiêm khắc" vì làm như vậy chúng ta đã làm mất đi những dự báo xã hội mà như trong chuyên môn của chúng tôi gọi là làm cụt các triệu chứng. Hậu quả là dẫn đến chẩn đoán sai, đôi khi dẫn đến tử vong cho bệnh nhân.
Đôi dòng trao đổi. Xin cám ơn!