Một năm lại qua, mỗi người là một số phận khác nhau, nhưng điểm kết chỉ có duy nhất. Vì thế việc lựa chọn con đường đi đến điểm cuối là ở mỗi chúng ta. Anh không chọn đi một mình dù từng có lúc tự tin rằng "một mình cũng được". Đó là suy nghĩ nông cạn, nhất thời. Vào những thời điểm nhạy cảm như lúc này, người càng cô đơn, càng thấm thía nỗi buồn, nhìn lại thiếu vắng bóng hồng bên cạnh. Nếu em cũng có cảm giác như vậy, hãy gửi mail cho anh nhé.
Về bản thân, anh sinh ra ở phía Đông Nam của Long An, nơi tiếp giáp với cửa biển, sống cùng gia đình tại Sài Gòn, làm việc văn phòng, cao 1,63 m, nặng chưa đến nửa tạ, tính khá trầm, ít nói với người lạ, nhưng thân rồi thì nói tối ngày. Rượu bia, thuốc lá, cờ bạc anh đều không đụng đến, nhìn sơ cũng khá ngoan, nhưng nhìn kỹ thì chưa biết à nha. Về tình trường, anh có một mối tình, chia tay hơn năm rồi.
Về em, mong chiều cao của em từ 1,5 m đến 1,6 m, nặng dưới 50 kg, da trắng, làm việc hoặc sống gần khu vực Long An, Bình Tân (vì anh không chọn yêu xa), độ tuổi 18-31, nữ tính, đừng dữ quá nha. Công việc của em chân chính là được, chưa từng lập gia đình.
Nếu anh nêu quá chi tiết về em, em đừng nghĩ anh đòi hỏi cao nhé, vì đây chỉ là hình dung cơ bản về em, chứ không nhất thiết phải tuyệt đối.
Khi bắt đầu quen nhau, anh mong có các cuộc gặp mặt để có thể dễ dàng cảm nhận về nhau. Vì thế anh mới mong em ở gần khu vực anh sống. Anh không thể nhắn tin với em thường xuyên vì không giỏi bắt chuyện, pha trò, nhưng anh có thể đan tay em dạo quanh phố phường, ngắm cảnh về đêm, cùng đi ăn, đi dạo. Cuộc sống hạnh phúc với anh đơn giản vậy thôi.
Về cuộc sống hôn nhân và gia đình, khi ta sẵn sàng, đó là lúc ta về chung một nhà (sáu tháng hoặc một năm chẳng hạn). Em không phải lo việc làm dâu hay bếp núc. Nếu không biết nấu ăn, cả hai có thể cùng học em nè. Cả việc dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc nội ngoại, cả hai cùng chia sẻ.
Anh đơn giản và thẳng thắn, nghĩ gì nói đó nên không văn vẻ. Nếu em chọn hành trình êm đềm thì nắm tay anh nhé. Còn nếu so sánh anh và người khác, em không cần tốn thời gian của cả hai đâu.
Cảm ơn các bạn dành thời gian xem bài viết của mình. Mong dịch bệnh qua đi, cuộc sống an toàn trở lại. Chúc sức khỏe cho tất cả và em - cô gái của anh. Đừng quên xem mail của anh nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoàng Lộc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam