From: Tran Van Trung
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Tuesday, December 09, 2003 6:58 AM
Subject: Viva Viet Nam
Là người dân Việt Nam, tôi thật sự hạnh phúc với kết quả SEA Games mà đoàn thể thao Việt Nam đạt được. Tôi cũng thực sự ngỡ ngàng khi đoàn thể thao Việt Nam đạt được nhiều HC vàng như vậy. Nhưng sau khi được đọc và tìm hiểu thông tin về quá trình đầu tư đào tạo của những vận động viên đã đoạt được những tấm huy chương cho tổ quốc, tôi tin đấy là sự thật. Để đạt được tấm huy chương ngày hôm nay, có những vận động viên phải sống xa gia đình hàng năm trời. Chúng ta đều biết rằng để có được tấm huy chương vàng ngày hôm nay đã bao nhiêu tiền bạc, nước mắt, mồ hôi và cả tính mạng của các vận động viên đã bỏ ra để khổ luyện hàng năm trời chỉ để thi đấu trong 1 giờ.
Tất nhiên, trong thi đấu chắc chắn chủ nhà luôn có lợi thế về trọng tài và đặc biệt là từ phía cổ động viên. Tôi nghĩ đây cũng là thách thức đối với một vận động viên chuyên nghiệp để họ chứng tỏ đẳng cấp của mình trên đấu trường quốc tế. Điều mà Việt Nam ta trước đây đã từng khẳng định ở các kỳ SEA Games tổ chức ở nước bạn. Hãy tin vào chiến thắng của đất nước chúng ta để có được chiến thắng ngày mai. Chúng ta đã cố gắng hết sức để có được ngày hôm nay. Nếu ta nghi ngờ bản thân mình thì đến bao giờ ta chiến thắng?