From: Yến
Sent: Wednesday, January 31, 2007 4:45 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Goi loi gop y den Thien
Thời gian một năm để Thiện và cô gái ấy tìm hiểu và yêu nhau không gọi là quá nhiều mà cũng không quá ít phải không? Đọc những lời tâm sự của bạn, mình thấy tình yêu bạn đã thật sự đã giành cho cô gái ấy và mình nghĩ cô ấy cũng vậy.
Tình yêu là vậy, nó luôn muôn màu, muôn sắc, luôn bị tác động bởi yếu tố khách quan và chủ quan, chứ không lúc nào cũng đẹp, cũng đạt được như mình muốn đâu.
Mình cũng có một tình yêu như bạn, cũng không được gia đình đồng ý. Bạn còn may mắn hơn mình vì ít ra bạn vẫn có thể gặp cô ấy vào cuối tuần, còn mình có khi đến mấy tháng mới gặp nhau đó thôi. Nhưng mình và anh ấy không hề nản chí để đến với nhau bạn ạ
Bạn không nên lùi bước trước khó khăn bạn đang mắc phải mà phải kiên trì với tình yêu của mình. Bạn từng chờ đợi, tìm cách để làm quen cô ấy và bây giờ cũng vậy bạn hãy tiếp tục chờ cô ấy. Thiện hãy cho cô ấy thời gian để mọi việc lắng xuống rồi gặp trực tiếp để nói cho rõ ràng. Có lẽ bây giờ áp lực của chủ quán đối với cô ấy quá cao nên cô ấy không dám gặp bạn và liên lạc là điều dĩ nhiên.
Bạn hãy âm thầm tìm hiểu mối quan hệ giữa cô ấy và chủ quán thông qua những người xung quanh hoặc những người thân mà cô ấy thường kể với bạn. Khi mọi việc đã rõ ràng thì bạn quyết định tiếp tục kế hoạch chinh phục của mình hay không vẫn chưa muộn phải không?
Khi mọi việc chưa rõ ràng bạn đừng nên trách hờn cô ấy vì cô ấy không hề có lỗi, mà ngược lại cô ấy mới đáng thương bạn ạ. Mình nghĩ cô ấy cũng sẽ buồn cho tình yêu của mình cũng giống như bạn vậy nhưng cô ấy không thể quyết định cho chính mình vì có lẽ có sự ép buộc nào của chủ quán chăng?
Nếu bạn thật sự yêu cô ấy thì sau khi đã tìm hiểu rõ nguyên nhân hãy đến trực tiếp xin lỗi chủ quán và nói sự thật về tình yêu của bạn. Trong việc này bạn cũng có lỗi vì đã đưa cô ấy về muộn nên xin lỗi một lần nữa thì sao gọi là mất sĩ diện phải không bạn?
Bạn ạ, chủ quán cũng hơi quá đáng với bạn và mẹ bạn nhưng có thể họ chỉ nghĩ một cách đơn giản là con gái về khuya với con trai là đáng trách chứ không nghĩ đến một tình yêu trong sáng như bạn nghĩ. Thật ra, họ cũng thương cô gái ấy và lo cho cô ấy thôi.
Mọi việc rồi sẽ được giải quyết nếu bạn thật sự muốn tính chuyện tương lai với cô ấy. Tình yêu thật sự sẽ giúp hai bạn vượt qua được thử thách thôi. Hãy làm theo những gì con tim mình bảo bạn nhé.
Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu mà bạn đã chọn.
N.T. K.YẾN