Người gửi: Hungno
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Giải pháp nào nhỉ?
Theo ý kiến của tôi, chúng ta nên tìm một số biện pháp để tìm ra lý giải cho điều đó, cần có những tổ chức con người (đó là những nhà xã hội học) để thống kê con số cụ thể đáng tin cậy. Hiện nay họ sống và làm việc ra sao bên đó? Nên đo lường được rõ hơn từ đó tìm ra được cách lý giải, cũng như lời khuyên liệu pháp để giải quyết tốt hơn. Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, vậy nên chăng chúng ta nên tìm liệu pháp tốt để có thể tránh được những vấn đề xấu nảy sinh.
Tôi cũng đồng ý với ý kiến là có thể do đất nước ta còn nghèo, nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng, nếu có việc thì lương quá thấp (đặc biệt với người phụ nữ ít học hơn). Cuộc sống của chính bản thân họ cũng như của cả gia đình họ càng ngày càng vất vả khi mà tiền họ kiếm được đã khó, đã ít mà giá trị ngày càng suy giảm (mọi thứ hàng hoá liên tục tăng). Họ trông cậy vào ai chứ? Vào những gì mà người ta cho là đại diện cho họ sao? Nào là hội này, hội họ...nhưng họ cứ nhởn nhơ, lặng lẽ, có làm cũng chẳng cắt nghĩa được gì nhiều. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn. Hy sinh để cả gia đình có thể thay đổi với họ có lẽ là lựa chọn hữu hiệu rồi còn gì.
Nếu anh cứ ngồi mát ăn bát vàng thì làm sao hiểu nổi nỗi cực nhọc của người nông dân, của những người không có việc, của những người bần cùng. Mát quá, học giỏi quá nên nói lúc nào cũng hay, từ nào cũng đẹp, đụng đến để giải quyết thì ...ôi thôi.
Ngẫm mà buồn thay!!!