Sài Gòn vào những ngày se lạnh, đường phố nhộn nhịp trở lại sau những tháng giãn cách. Sau đợt dịch vừa qua, em nhận ra mình nên trân trọng mỗi phút giây của tuổi trẻ và hãy cố gắng để cuộc sống trọn vẹn nhất có thể. Vậy nên em quyết định tìm anh qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress.
Em đã 27 mùa xuân xanh, cao 1,62 m, ngoại hình ưa nhìn, có đạo, công việc chính ổn định và có kinh doanh nho nhỏ riêng. Em vui vẻ, hòa đồng nhưng hơi truyền thống, hướng thiện và từng có mối tình đầu.
Đọc đến đây anh sẽ thắc mắc vì sao em ế? Lý do là em "núp" hơi kỹ (cười). Cụ thể là em chỉ làm việc, sau giờ làm tại công ty, về phòng vẫn làm thêm và còn chăm sóc thú cưng. Nên anh muốn thấy em ở đâu đó để chạm ánh mắt thôi cũng hơi khó. Vì thế, mong anh sau này sẽ là lý do và tài xế đưa em đi đây đó nhiều hơn nhé.
Mong anh cao hơn em chút, tuổi từ 29 đến 40, chưa từng lập gia đình hoặc từng kết hôn đều được nhưng không có con riêng, tính tình vui vẻ, trưởng thành, bao dung (vì em hơi bướng bỉnh đó), công việc ổn định.
Hiện tại, cuộc sống của em hơi nhạt nên anh gì ơi, nếu có dư chút muối, hãy thêm vào mail, gửi qua cho em nhé (cười).
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Em
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ