Tôi đồng ý với cách nhìn vấn đề của bạn Nguyễn Quang Thái. Khủng hoảng kinh tế (của một quốc gia, một khu vực , thậm chí cả thế giới) suy cho cùng chỉ là chu kỳ của đời sống kinh tế, cũng như đối với sinh vật; trong cái chết sẽ tạo nên sự sống mới. Và do đó ta nên bình thản nhìn nhận, ứng phó với nó để tồn tại và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.
Trong trường hợp khủng hoảng kinh tế thế giới lần này, ngoài những tác động chung, tôi thấy Việt Nam vẫn còn nhiều "lợi thế" hơn nhiều nước trên thế giới. Chúng ta nên nghiêm túc rút ra bài học vì đã không biết tận dụng những "lợi thế tương đối" trong thời kỳ khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997; đừng ngồi yên than vãn và chờ đợi.
Xin bạn hãy bỏ chút thời gian tham khảo thêm những cảm nhận ban đầu trên blog của tôi (trankinhnghi).
Xin cảm ơn