Trước kia, khi chỉ có một mình, em không hay chia sẻ suy nghĩ với bạn bè hay gia đình nên mọi người vẫn thấy em sống tích cực, lạc quan. Nhưng từ khi có người yêu, em muốn chia sẻ nhiều hơn và gần như mọi chuyện vui buồn, dự định trong tương lai cũng có. Người yêu hơn em một tuổi nhưng trái với em, anh không phải suy nghĩ quá nhiều và luôn nói với em rằng "Tính sớm làm gì em ơi", "Lạc quan lên là tốt mà", "Em đừng nghĩ nhiều quá".
Có lần, sau khi nghe em tâm sự về lý do khiến mình phải suy nghĩ nhiều như thế, anh nói rất thương em và nhất định không làm em thất vọng. Sau nhiều lần như vậy, nhất là khi em bị stress hay nóng nảy và nhạy cảm, chúng em cãi nhau rất nhiều. Anh nói đã biết lý do khiến em như thế nhưng em quá nhạy cảm, khi có chuyện xảy ra không như ý, em sẽ bị nhấn chìm trong cảm xúc tiêu cực. Thật sự em đã suy nghĩ về điều này rất nhiều, biết ai cũng có nỗi lo riêng nhưng không phải nói tích cực là sẽ tích cực lên được.
Khi nghe anh nói, em có cảm giác hối hận vì đã để anh biết quá nhiều chuyện, khiến trong mắt anh, em lúc nào cũng tiêu cực, thậm chí có cảm giác đang được thương hại. Đỉnh điểm là chúng em chiến tranh lạnh hai tháng nay. Không biết có cách nào giúp em kiềm chế cảm xúc và mang lại điều tích cực cho anh không, hay thực sự em không nên tiếp tục yêu đương để tránh làm tổn thương anh? Em không biết nếu còn tiếp tục, mối tình này có thể duy trì hay không.
Thanh Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc