Từ: Ngân
Đã gửi: 12 Tháng Ba 2012 8:27 CH
Chào bạn Bình Yên và bạn Aizin!
Đọc tâm sự của các bạn tôi thấy các bạn rất đau khổ, mà sự đau khổ này do chính bản thân mình tạo ra. Con người ai cũng có những cảm xúc nhất thời nhưng ai biết vượt qua sẽ là người chiến thắng, cuộc đời sẽ bằng phẳng. Các bạn đã không vượt qua được cảm xúc nhất thời đó để thỏa mãn khát vọng của mình và khát vọng của người đàn ông không phải chồng mình.
Đàn ông yêu ai khi đạt được rồi họ sẽ mau nhàm chán nếu tình yêu đó không kết thúc bằng hôn nhân, các bạn cũng chỉ là một trong số những người để 2 người đàn ông đó giải trí và làm mới chuyện chăn gối mà thôi. Hai người đàn ông đó chỉ yêu mỗi họ chứ không phải bạn đâu. Một người đàn ông thực sự yêu họ luôn giữ gìn hạnh phúc cho người mình yêu và nếu có cơ hội họ sẽ là người mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ họ yêu.
Còn đằng này họ đã quan hệ với các bạn đến có cả con cái, rồi khuyên bạn chia tay và lý do này lý do nọ, có nghĩa là tình yêu dành cho bạn không đủ lớn và các bạn không phải là hơi thở không khí hàng ngày của 2 người đàn ông đó. Nỗi giày vò của bạn Bình Yên chắc chắn không tránh khỏi nhưng nếu bạn yêu thương chồng, bạn không nên nói ra sự thật vì sự thật này không chỉ giết chết đời bạn, gia đình bạn mà đôi khi làm một người đàn ông đàng hoàng tử tế trở thành một kẻ phạm tội, đẩy cuộc đời anh ta vào ngõ cụt.
Nếu bạn thành tâm xin hãy bình tĩnh mà sám hối tự đáy lòng mình, xem đó là một tai nạn trong cuộc đời. Bỏ hẳn người đàn ông đó, cắt đứt mọi liên lạc, sống tốt với chồng, tập cách yêu và hiểu chồng bạn sẽ thấy thanh thản mà an toàn. Còn đến khi sự việc bỗng dưng bị lộ thì âu là số phận, khi đó hãy để số phận quyết định.
Còn đối với bạn Aizin, đừng lãng mạn nữa, hãy quay về với thực tại đi, người đàn ông đáng yêu và đáng trân trọng đó chính là anh chồng thấp kém của bạn chứ không phải người tình hào hoa phong nhã đó đâu. Anh ta không yêu bạn, anh ta chỉ muốn đổi gió thôi, tình yêu trước kia anh ta dành cho bạn bây giờ không còn nữa, chỉ còn lại trong anh ta là niềm vui xác thịt mà thôi.
Bạn hãy thôi yêu mù quáng đi không cuộc đời bạn sẽ đầy đau khổ và còn có cả tủi nhục nữa. Bạn sẽ mất hết, khi đó có hối cũng không còn kịp. Thời đại này có được tấm chồng tốt như vậy cũng không phải dễ. Bạn có quyền không yêu chồng và đề nghị ly hôn nếu mọi cố gắng không có kết quả, nhưng việc lừa dối chồng con là điều xấu xa nhất đối với một người phụ nữ, là nỗi nhục không thể rửa sạch cho đến đời con cái của bạn.
Tôi tin là người trí thức, bạn nên biết điểm dừng và sống hết lòng vì chồng con để có cuộc sống êm ấm. Bạn thử xem chỉ cần vợ anh ta biết, anh ta sẽ quay ngoắt 180 độ cho bạn xem, anh ta sẽ nói: Cô ta dễ dãi anh chơi bời thôi. Rồi bạn sẽ mất tất cả. Cuối cùng tôi khuyên tất cả các chị em hãy sống tốt, sống khỏe, sống lạc quan và thành thật cho dù có yêu hay không yêu chồng, đừng dấn vào con đường tội lỗi, cuộc đời sẽ đen tối hơn mà thôi. Thân chào!