Trong chương trình The Voice, tôi nghĩ đã vào vòng thi giấu mặt bạn nào cũng có tài năng, có mặt ưu khuyết điểm riêng trong giọng hát lẫn cách cư xử. Tất nhiên ai vào trong cũng đều xứng đáng. Có thể một bạn A hát hay hơn bạn B một chút nhưng trong quá trình làm việc, tiếp xúc bạn B là người thân thiện, biết quan tâm đến mọi người, sống biết điều thì người quản lý (ở đây là GĐ âm nhạc Phương Uyên) sẽ có thiện cảm hơn.
Nếu họ cần sự giúp đỡ thì người quản lý sẽ giúp, nhưng cũng chỉ mức giới hạn nào đó. Không thể một người quá kém lại có thể vào được sâu hơn, điều đó là không thể.
Cá nhân mỗi chúng ta cũng vậy, cũng thiên vị ưu ái chứ. Đôi khi trong một gia đình có đông anh chị em, chúng ta vẫn ưu tiên em út hơn, hay là trong lớp có bạn nào xinh hay đẹp trai mà lại học giỏi chúng ta cũng thường quan tâm đến bạn đó hơn...
Tôi muốn nói rằng, đã là con người không ai tránh được cái việc có ưu ái người này hơn người kia một chút, nhưng ở mức độ của Phương Uyên mình thấy cũng là chuyện bình thường không có gì to tát.
Chúng ta là con người và không có ai là hoàn hảo. Những sai lầm đó có thể hiểu và thông cảm được. Trong khi đó một chương trình cũng cần phải có sự chuẩn bị, lên kế hoạch trước, và ở đây chị Phương Uyên sai và đã nhận lỗi...Mà tôi nghĩ làm gì đến mức mọi người đánh giá tất cả chương trình của họ thế này thế kia.
Chúng ta hãy rộng lượng tha thứ, và cũng đừng mạt sát người ta, đánh đồng một người lên tất cả mọi người. Các bạn cũng biết dư luận nghiệt ngã lắm, làm đau và có thể dẫn con người ta đến cái chết như một số ngôi sao Hàn Quốc họ tự vẫn vì áp lực của dư luận quá lớn không thể vượt qua…
Những người như Phương Uyên thì nhìn bên ngoài cứng rắn và mạnh mẽ nhưng trong tâm hồn dễ bị tổn thương. Chúng ta là con người với nhau mà, hãy bao dung và rộng lượng với đồng loại của nhau các bạn nhé!
Dinh Tuyet
Chia sẻ câu chuyện của bạn về The Voice tại đây.