From: Trang Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 11:29 PM
Subject: Muon chia se cung Trang,
Chào Trang,
Đọc những dòng tâm sự của bạn mình không khỏi chạnh lòng vì những gì đã xảy ra với bạn. Mình có cảm giác cuộc sống hạnh phúc đã mỉm cười cùng bạn, nhưng càng đọc mình càng nhận thấy cuộc đời này thật là nhiều sóng gió, sống hôm nay nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao. Có lẽ bạn đang rất tự dằn vặt với bản thân mình về đêm kinh khủng đã xảy ra với bạn.
Mình cảm thấy thật chua xót cho bạn… Nhưng chuyện gì đến thì nó cũng đã đến rồi, bạn không thể nào làm khác đi được, vì thế chuyện trước mắt bạn nên làm là đối mặt với nó và giải quyết nó. Mình rất hâm mộ tình cảm của hai bạn. Hai bạn đã yêu nhau và đến với nhau thật là nồng nàn. Trang à, hạnh phúc nhất là có một người yêu mình chân thành và thật lòng.
Bạn không nên vội nghĩ đến chuyện chia tay với bạn trai vì không đủ can đảm nói ra sự thật cho anh ấy biết hoặc cảm thấy mình không còn trong sạch để xứng đáng với anh ấy. Điều bạn cần làm ngay lúc này là hãy nói hết tất cả sự thật về những gì đã xảy ra với Trang trong thời gian bạn trai Trang ở nước ngoài để cùng được chia sẻ và cùng nhau tìm cách khắc phục nó. Hãy tin tưởng vào người con trai bạn đang yêu, hãy để anh ấy là một phần của bạn, đừng quá bi quan.
Với những gì Trang đã kể, mình tin chắc rằng bạn trai của Trang cũng là một người biết thông cảm và chia sẻ. Bạn hãy cố gắng lên. Dù bạn không biết mình là ai và ngược lại mình cũng không biết bạn là ai, nhưng mình cầu chúc hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với bạn. Hãy quên đi quá khứ đau buồn và sống tốt vào hôm nay và ngay mai để cảm nhận được ánh mặt trời luôn soi sáng những tâm hồn đầy yêu thương vào cao thượng.
Chúc bạn thành công trong công việc và cuộc sống tương lai!
Một người bạn cùng tên.
Nguyen Ngoc Hoai