Anh gần U40, bạn bè thường trêu đùa rằng đưa anh vào viện bảo tàng lịch sử quốc gia. Do tính chất công việc và một phần anh muốn sự nghiệp ổn định mới quyết định xây dựng gia đình, ngoảnh lại thời gian trôi nhanh chẳng chờ đợi một ai
Em biết không, cuộc sống này quả thật khiến anh mệt mỏi, anh muốn có ai đó luôn ở bên, cho anh điểm tựa. Anh mong có người chia sẻ mọi chuyện, cùng anh cố gắng cho cuộc sống này. Dòng người cứ vội vã, rồi ta lại vô tình lướt qua nhau, có bao giờ em quay đầu nhìn về phía sau và thấy anh đang đứng chờ em ở đó?
Nếu là duyên số, anh không quan tâm quá khứ của em thế nào, chỉ cần biết hiện tại mình cùng nhau sống cho tương lai phía trước, được không em?
Anh làm trong ngành kinh doanh và đầu tư, thu nhập ổn định, đủ để chăm lo cho tổ ấm của mình và giờ cần người đi cùng anh.
Bạn bè nói anh thân thiện với mọi người. Anh là chàng trai tử tế, quan tâm gia đình, thích đọc và cũng mua nhiều sách, rất thích đi du lịch, cắm trại, chơi cầu lông và chạy bộ. Mong em giản dị, chân thành, biết tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau.
Đây là lần đầu tiên anh viết bài lên mục Hẹn hò này với hy vọng gặp được em, người phụ nữ anh chờ đợi bấy lâu nay.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tuấn Đỗ Quốc
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh
- Giới tính: Nam