Người gửi: TINO
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: thất vọng về tự truyện Lê vân
Thật sự khi đọc tự truyện Lê Vân, tôi rất thất vọng về một nghệ sĩ mà tôi từng nghĩ rất trưởng thành và dành nhiều ưu ái.
Trong đời ai không trải qua khó khăn tủi nhục để trưởng thành hơn, điều đó làm tâm hồn bạn sâu sắc hơn, đó mới chính là quà tặng cuộc sống. Qua tự truyện Lê Vân, tôi nghĩ cô đã thiếu sự vị tha và lòng nhân ái. Quá khứ đã qua, nếu làm được gì tốt đẹp cho cuộc sống thì hãy làm, đừng giãi bày để giải tỏa bản thân mà không hề có sự vị tha đối với người xung quanh.
Mỗi người quanh ta là một bài học cuộc đời, Lê Vân đã đau khổ vì không học theo đúng nghĩa của nó. Trong đời có rất nhiều cách giải quyết tốt đẹp và tích cực, đó là do bản thân cá nhân mỗi người tìm lấy hướng đi cho mình. Cuộc sống thật ngắn ngủi, theo tôi cho đi tình yêu, sự vị tha, bao dung là điều sẽ làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc. Không phải ai cũng làm được điều này, nhất là người trải qua nhiều khổ đau, nhưng đó là sự khác biệt giữa trưởng thành và tâm hồn còn non nớt. Thuở bé tôi trải qua nhiều tủi nhục hơn Lê Vân, từng đi ăn xin, bán vé số ngoài đường... và tôi từng có cách nhìn như Lê Vân. Nhưng giờ tôi thành đạt và quan trọng là đã trưởng thành thật sự, nhìn đời và mọi vật bằng con mắt vị tha và thương yêu thì cuộc sống của tôi bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sẽ không có hạnh phúc nào cho Lê Vân khi bản thân cô vẫn còn trong những vòng suy nghĩ luẩn quẩn.