Tôi đã nhắn tin cho chị đồng nghiệp đó với nội dung ngắn gọn, lịch sự, đại khái là chuyện công việc thì nhắn giờ làm việc, đừng nhắn vào lúc ngủ nghỉ của gia đình.
Chị đọc được bài đăng trên đây nên có phản hồi thế này: "Chị nghĩ là mọi thứ đang theo chiều hướng tiêu cực. Chị cảm thấy nếu em nghĩ về chị là người như em viết, chị đang bị xúc phạm em nhé. Tối qua chị kể cho chồng chị về việc em nhắn tin như thế, anh chỉ lắc đầu vì biết chị làm việc cường độ cao thế nào. Chị đã ngồi kiểm tra lại những tin nhắn gần đây, do có các báo cáo gấp lẽ ra trong giờ hành chính chồng em phải gửi chị nhưng không gửi, sáng hôm sau có thể tới trễ nên chị có nhắc gửi.
Hẳn em đọc tin nhắn và thấy chị nhắn chủ yếu là công việc, thi thoảng nói chuyện liên quan nhưng cũng chỉ là phạm vi cơ quan, đồng nghiệp. Tính em hay ghen, chị cũng hiểu nhưng làm gì cũng nên tôn trọng người khác em ạ. Trước tiên vợ chồng đóng cửa bảo nhau hoặc em nhắn cho chị là chị cũng đủ thông cảm. Chị làm vợ 19 năm nhưng nói thật chưa bao giờ chị nhắn tin cho các đồng nghiệp của chồng như vậy nên chị thấy hơi bất ngờ. Sắp tới đây, do công việc không liên quan, chị sẽ không phải nhắn nhiều nữa đâu nên em yên tâm nhé".
Đọc xong tin nhắn, tôi không biết hiểu theo chiều hướng tiêu cực là thế nào, vì đơn giản tôi nghĩ chuyện công việc không nên nhắn tin khuya như vậy, ảnh hưởng gia đình người khác nghỉ ngơi. Đối với tôi, đó là người vô duyên. Về phần chồng, tôi cảm thấy bình thường do người khác nhắn gì kệ họ, vấn đề nào cần trả lời mới trả lời, còn không thì thôi, không quan tâm.
Tôi chỉ thấy hơi hài hước ở chỗ, chị ấy nhắn dài như thế, còn lôi chuyện vợ chồng, chuyện làm vợ ra để nói, rằng mình làm việc cường độ cao nhưng không nhận thức được sự vô duyên của mình, lịch sự tối thiểu cũng không biết. Chị làm việc cường độ cao không có nghĩa bắt người khác cũng như mình. Chị chưa nhắn tin cho đồng nghiệp chồng do chị chưa gặp trường hợp đó, vì hiếm có người đồng nghiệp nào lại vô duyên như vậy, rồi lại lôi công việc ra bao biện. Nếu công việc chưa hoàn thành chị có thể nhắc nhở, nhưng không phải nhắc trong giờ ngủ vì nó chẳng có tác dụng gì.
Chuyện công việc của chồng, tôi không can thiệp. Vấn đề ở chỗ không phải bây giờ mới như thế, từ trước tới giờ chị này thường xuyên nhắn tin công việc và việc riêng bất kể giờ giấc nên tôi mới phải nhắn cho chị ấy biết mà tiết chế, chứ như chị nói gần đây thôi thì nói làm gì. Nói người khác tôn trọng mình thì mình nên tôn trọng người khác trước, cụ thể ở đây là thời gian nghỉ ngơi của người khác. Cảm ơn mọi người quan tâm và chia sẻ.
Hồng Lê
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc