Tôi và chồng đến với nhau chỉ có tình yêu thôi, hai gia đình đều ở quê, cùng cảnh ngộ nên rất thông cảm cho nhau. Hiện tại chúng tôi có cậu con trai 3 tuổi, tôi rất yêu chồng và chồng cũng vậy. Khoảng hơn một tháng nay tự dưng tôi hay nghĩ về một người đàn ông không phải chồng mình. Trong tôi không hề có ý nghĩ ngoại tình, nhưng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Tôi đã gặp anh từ hơn một năm nay, thỉnh thoảng làm việc cùng nhưng trước đó tôi không hề có suy nghĩ gì về anh ngoài việc anh là "con nợ" của công ty tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình và anh có duyên nợ gì không mà trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của anh. Thậm chí nhiều khi tôi không thể tập trung làm việc, nhất là những lúc tâm trạng mệt mỏi lại thêm việc nghĩ về anh.
Tôi rất sợ tình trạng này kéo dài, sợ đánh mất hạnh phúc mình đang có. Đôi khi tôi cảm thấy mình không thể cứ nghĩ mãi như vậy, nó sẽ đầy, căng phồng lên rồi một lúc nào đó phải thú nhận với anh, trong khi bản thân không hề muốn như thế. Mọi người hãy giúp tôi bỏ qua những suy nghĩ đó được không? Chân thành cảm ơn.
Thúy