Từ: huy buong
Đã gửi: 10 Tháng Sáu 2011 1:31 CH
Nghe tâm sự |
Gửi Ngân!
Đọc những dòng tâm sự của em tôi cũng hiểu được phần nào, nói đến vấn đề tình cảm thì đừng hỏi câu tại sao vì yêu hay ghét một người, nhiều lúc bản thân chúng ta không thể tìm được nguyên nhân. Người ta có câu "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", trong cuộc sống này ai cũng có cái khổ của riêng mình hết, căn bản là mỗi chúng ta vượt qua nó bằng cách nào, hay là để nó hủy hoại cuộc sống của mình.
Khát vọng và sự thỏa mãn cho bản thân mình ai mà không muốn, nhưng biết thế nào là đủ. Con người chúng ta khổ sở cũng tại cái dục vọng trong bản thân mình, không làm chủ được nó thì hậu quả khó mà lường trước được. Đối với chuyện của em thì em hãy suy nghĩ thử xem, em cần gia đình hay cần tình cảm của sếp?
Giả sử chồng em cùng với cô gái khác thì em có chấp nhận được không? Rồi con của em nữa, nó nghĩ sao khi biết mẹ của nó ngoại tình? Rồi gia đình hai bên nội ngoại của vợ chồng em, họ sẽ nghĩ sao khi biết chuyện? Còn gia đình sếp em sẽ ra sao, em và vợ của sếp cũng là phụ nữ mà sao không đồng cảm được?
Em hãy tự trả lời những câu hỏi trên, anh nghĩ em sẽ có hành động thích hợp. Sống phải biết đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người khác thì mình mới dễ thông cảm, có thêm kinh nghiệm sống và xử lý mọi việc dễ dàng hơn. Và trước khi làm điều gì thì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó.
Còn việc chăn gối của vợ chồng em thì cần chấn chỉnh lại để vợ chồng có nhiều thời gian gần gũi tâm sự chia sẻ nhau hơn. Hạnh phúc hay đau khổ cũng tại mình mà ra cả. Đôi lời chia sẻ, nếu có lời nào không vừa ý mong em bỏ qua. Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhỏ của em.