From: Murat
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, July 19, 2006 11:33 PM
Subject: Goi chi Bich Ngoc
Gởi chị Bích Ngọc,
Tôi đọc tâm sự của chị mà tột cùng ngạc nhiên tự hỏi mình, không lẽ lại có một người phụ nữ quá yếu đuối như thế, yếu đuối đến mức bị chà đạp nhân phẩm và danh dự mà vẫn tha thứ, vẫn muốn quay về với người chồng vũ phu, côn đồ, với gia đình khắc nghiệt bên chồng?
Như lời chị kể thì bản chất gia trưởng, côn đồ của chồng chị vốn bộc lộ từ ngày anh chị quen nhau. Thế mà chị vẫn chấp nhận kết hôn. Thú thật, theo tôi đó là sai lầm to lớn đầu tiên để rồi phải chịu bị chồng và gia đình chồng chà đạp lên nhân phẩm và danh dự. Chị viết "trong lúc không bình tĩnh và sáng suốt" chị đã bỏ về nhà bố mẹ mình. Tôi nghĩ đó là lúc chị "bình tĩnh và sáng suốt" nhất.
Biết rằng sẽ rất khó khăn cho chị nếu phải nuôi con một mình, biết rằng chị còn yêu (xin lỗi chị) hắn ta, nhưng chị không lên tiếp tục quay lại để người ta tiếp tục rẻ rúng, coi thường phẩm giá chị mãi. Và nếu chị quay lại, tôi tin chắc 100% rằng chồng chị sẽ chẳng thay đổi đâu. Vì qua những lời chị kể thì bản chất côn đồ của chồng chị là thâm căn cố đế rồi. Những phút ngọt ngào, âu yếm trước đây chỉ là cái vỏ bọc mỏng manh, tiếc là vì chị quá yếu đuối nên cứ tha thứ, cứ quay lại để rồi hắn ta coi thường.
Tôi biết chị nghĩ cho con nhưng với anh a và gia đình có quan tâm đến chị và con chị không? Không bồi dưỡng cho con chị lúc chị mang thai, đã thế còn đánh phụ nữ có thai thì… Nói thật, với xã hội văn minh năm 2006 thì không còn lời nào để nói. Vậy tôi nghĩ, nếu chị nghĩ cho con thì hãy ly dị chồng vì một môi trường xấu, côn đồ, khắc nghiệt như gia đình chồng sẽ không là một môi trường giáo dục tốt cho con chị.
Hãy mạnh mẽ chị Ngọc à, hãy đừng để ba mẹ chị và mọi người thất vọng, hãy đừng mãi yếu đuối, hãy chứng tỏ bản lĩnh người phụ nữ Việt Nam, vị tha, nhưng vẫn biết tôn trọng phẩm giá, giá trị của bản thân mình. Hãy nuôi dạy con bằng tình thương, lòng vị tha (tôi chắc chị có, có điều chị xài hơi… phung phí). Chúc chị sẽ hạnh phúc trong thời gian tới và chúc chị mẹ tròn con vuông.
Hoài Anh