Sài Gòn sau nhiều ngày mưa, sáng nay là một ngày nắng dịu thật đẹp, anh ngồi ở một góc ban công phòng trọ bên ly cà phê tự pha và lang thang trên các chuyên mục của VnExpress. Là độc giả trung thành của chuyên mục này nhưng hôm nay anh mới tạo tài khoản và đăng bài, hy vọng có thể tìm được một nửa yêu thương, phù hợp hoặc chí ít cũng có thể thêm một người bạn, em nhỉ.
Là một người sống nội tâm và thực tế, anh chưa bao giờ tin là sẽ gặp được ý trung nhân hoặc một mối duyên tiền định ở đây, nhưng hôm nay anh xin bước qua quan điểm của mình một lần xem sao vì thấy rất nhiều minh chứng là các anh/chị nên đôi nhờ nơi này.
Sơ lược về bản thân một chút. Nói về anh thì tất cả đều ở mức bình thường từ gia cảnh, ngoại hình cho đến công việc. Tính anh hơi trầm một chút. Với công việc, anh luôn cống hiến và toàn tâm toàn ý. Cuối ngày, khi trở về phòng, anh tự tay chuẩn bị bữa tối cho mình. Ít ra sau này anh cũng có thể phụ em nấu ăn hoặc nếu em bận việc, cả nhà cũng không phải tròn xoe mắt nhìn nhau bởi món trứng luộc em nhỉ.
Gần 30 năm được sống, anh từng trải qua không ít đoạn thời gian khắc nghiệt, những biến cố xảy đến và buộc anh phải là người mạnh mẽ và gai góc. Có một câu nói: "Hãy can trường bước tiếp, hạnh phúc là thứ vô hình chờ ta ở phía trước chứ không phải ở sau lưng’’. Anh mong em cũng vậy, hãy là người con gái mạnh mẽ, biết bao dung, hiền lành.
Dù chúng ta mạnh mẽ và can trường đến đâu, đôi lúc cũng yếu đuối, đúng không em? Vì lẽ đó, anh cần một người ở bên cạnh cùng san sẻ những yêu thương, bước tiếp và cùng hy vọng tương lai phía trước là một bức tranh đầy nụ cười của hạnh phúc.
Một mối quan hệ bền vững sẽ trải qua nhiều giai đoạn. Anh mong nếu em đọc được thư này và để lại một chút gì đó trong em, hãy trả lời thư em nhé.
Chờ tin em - một người lạ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trung
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam