Anh biết không, cuộc sống này quả thật khiến em mệt mỏi, muốn có ai đó luôn ở bên cho em điểm tựa. Từng đổ vỡ, em vẫn tin với sự cố gắng để làm tốt mọi khía cạnh trong cuộc sống này, chắc chắn sẽ gặp được người biết trân trọng mọi điều tốt ở em. Em vẫn nghĩ cuộc sống cứ thế trôi qua, mẹ con nương tựa vào nhau mà bước tiếp. Nhưng anh à, mỗi khi màn đêm bao phủ, em mới cảm nhận được hết sự cô đơn, mong ước bữa cơm có đầy đủ các thành viên trong gia đình, vui vẻ ăn cùng nhau và trò chuyện về một ngày đã qua của mỗi người.
Em được mọi người nhận xét là có cả nét truyền thống và hiện đại, ưa sự thẳng thắn, rõ ràng, đề cao tính tự chủ trong cuộc sống. Tính cách thiên về sự nhẹ nhàng, trầm ổn nhưng những khi cần sự sôi nổi cũng có thể bắt nhịp được nhanh chóng. Em mong anh từ 30-45 tuổi vì cũng mong muốn một mái ấm gia đình nhỏ và những đứa con nhỏ những bữa cơm đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Anh có độc thân, chưa từng kết hôn hay đã đổ vỡ như em sẽ dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau hơn. Anh có con riêng cũng được vì với em nhà đông con càng vui. Về tình cảm, em muốn có chút thử thách trước khi đến với nhau để sau này không phải hối hận một lần nữa. Em từng đổ vỡ trong hôn nhân, đôi khi người có dòng đời êm xuôi quá sẽ khó hiểu được những khoảnh khắc bão lòng để đồng cảm và thấu hiểu cho nhau.
Ở trên này, viết nhiều cũng không thể nói hết được những điều em muốn nói với anh. Đọc đến đây, nếu như anh có chút gì đó đồng cảm, hãy gửi mail cho em nhé. Cảm ơn vì nhân duyên đã cho anh đọc được bài viết này của em. Chúc anh cùng những người thân luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hướng Dương
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Tiền Hải, Thái Bình
- Giới tính: Nữ