Theo dõi trang này nhiều năm, đọc nhiều bài viết, anh cảm thấy rất phù hợp và gửi nhiều thư nhưng không thấy hồi âm. Chắc người nhận thư không quan tâm, hay có thể chỉ là bài đăng vu vơ của các bạn có tâm hồn lãng mạn. Hôm nay anh gửi bài, hy vọng được làm quen và có duyên với em.
Anh là con út, sống và làm việc tại Đồng Nai, làm bên mảng xuất khẩu, ở chung với ba má (đã lớn tuổi). Mấy anh, chị dâu và các cháu thì vài tuần mới về chơi một lần. Là người miền Nam gốc, nhà anh trước đây làm lúa. Anh vừa truyền thống vừa hiện đại, hướng nội lẫn hướng ngoại, thường quan tâm đến kinh tế thị trường, chính trị, khảo cổ học và trồng trọt. Anh thích trồng cây ăn trái, các loại cây tỏa hương như ngọc lan.
Do từ lúc đi làm đến giờ, trong công ty đồng nghiệp không đông hoặc có thì đã có gia đình, vả lại anh không quen chọc ghẹo nên ít tạo ra cơ hội làm quen. Người nào mà anh cảm thấy mến sẽ chủ động tìm hiểu kỹ, điều tra thông tin. Nếu tình cảm xuất phát từ hai phía lúc ban đầu thì quá tốt. Hiện tại công việc của anh sáng đi chiều về. Giờ tuổi này cũng ít có đám cưới mời để đi nên cơ hội gặp bạn nữ ít dần.
Anh chưa có mối tình nào. Hy vọng em cũng vậy nghen. Mình là tình đầu và tình cuối của nhau, em thích anh và anh thích em từ cái nhìn ban đầu. Anh không hút thuốc, cờ bạc hay gái gú. Bia thì lâu lâu nếu có tiếp khách hoặc lúc đám giỗ, đám cưới mới uống chút thôi.
Trước đây, anh mở công ty làm kinh doanh hàng hóa nhưng nóng vội, tin người, hàng hư nên hiện tại phải tạm ngừng đi làm công lại. Vậy nên đến giờ không có tích lũy gì nhiều, vẫn chạy xe máy đi làm. Hoài bão vẫn còn đó, anh sẽ còn cố gắng vì muốn cuộc sống tương lai tốt hơn, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, và cũng để sau này đi du lịch nước ngoài cùng gia đình nữa, vì anh thích đi đây đi đó, làm ăn buôn bán với nước ngoài.
Anh từng tự đi xe băng rừng Mã Đà, hy vọng em cũng thích đi dã ngoại. Anh biết ý, đoán biết tâm lý người lớn tuổi và những người xung quanh, biết điều trị và phòng ngừa các bệnh đơn giản cho người thân trong gia đình.
Chỉ mong em cũng là người tâm lý, biết ý, vui tính một chút thì quá tốt, hướng nội lẫn hướng ngoại, truyền thống lẫn hiện đại, biết cân bằng công việc và gia đình. Em có xăm hình cho cá tính chút cũng không sao, hay hay mà, nhưng không theo đạo, sùng đạo hay ăn chay nghen.
Hy vọng em đọc được bài của anh, cảm thấy có thiện cảm và gửi email cho anh. Anh sẽ trả lời email của các bạn nữ gửi đến. Bạn nào thấy sót email phản hồi, để lại comment nghen.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: NTK
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Giới tính: Nam