Đã có một người bạn từng hỏi mình rằng tại sao mình không đăng bài trên đây, mình trả lời là không biết viết gì. Quả thật đối với mình, chuyện tình cảm là một trang giấy trắng. Ở độ tuổi này, có thể các bạn không tin hoặc sẽ có sự hoài nghi nhưng mình không thể lý giải được cho bản thân.
Ra trường đi làm, mình lao vào công việc như một đam mê và có nhiều người nói mình dành cả thanh xuân cho sự nghiệp. Đúng vậy, cuộc sống của mình chỉ xoay quanh công việc, gia đình và các mối quan hệ bạn bè. Hầu như mình chưa có ý nghĩ đến việc tìm cho bản thân mối quan hệ đặc biệt. Vì vậy mình đã không mở lòng và quan tâm đến những người con trai xung quanh, thậm chí từ chối họ và bật luôn công tắc từ chối quan hệ yêu đương.
Môi trường làm việc của mình được tiếp xúc với tầng lớp tri thức cao và hầu như những chàng trai tiếp xúc với mình đa số là gia đình có điều kiện. Có thể vì vậy, mình cảm thấy không thoải mái vì mình xuất thân gia đình nông dân bình thường. Ba mẹ rất yêu thương mình nên mình muốn tìm một gia đình điều kiện tương đồng cho ba mẹ thoải mái.
Mình đã tự dựa vào nỗ lực của bản thân để có vị trí công việc nhất định. Do đó mình luôn nằm giữa phân khúc người thấp thì họ tự ti, không dám tiếp xúc, còn người cao thì mình lại cảm thấy không phù hợp và quen họ rất áp lực cho bản thân. Vì vậy mình đã bỏ qua tất cả mối quan hệ như vậy xung quanh.
Cho tới thời điểm hiện tại, mình cảm thấy cuộc sống của ba mẹ đã ổn, không cần sự phụ giúp tài chính nhiều từ mình nên mình đã chuẩn bị sẵn sàng tìm cho bản thân gia đình nhỏ. Hôm nay, sau đám cưới của một người chị học chung trường và chung khoa, ở chung ký túc xá thời đại học, mình rất vui khi nhìn thấy chị đã tìm được hạnh phúc riêng. Lúc nhìn thấy người chị đó bước lên làm lễ, trong lòng mình càng mong muốn tìm được hạnh phúc riêng.
Yêu cầu của mình là tìm được chàng trai trong độ tuổi từ 33 đến 37, do mình học trường kỹ thuật nên mong muốn tìm người con trai học chuyên ngành kỹ thuật, hiền lành, chăm chỉ, có ý chí và nghị lực sống, biết yêu thương gia đình và có cuộc sống lành mạnh, đặc biệt là không hút thuốc.
Giới thiệu về bản thân, mình có ngoại hình ổn, biết tự lo và chăm sóc cho bản thân vì sống khá độc lập từ lúc còn là sinh viên cho tới thời điểm hiện tại. Mình rất thích học hỏi thêm nhiều mảng ngành mới và đi du lịch. Hiện tại mình có mong muốn là khi tài chính ổn định sẽ tìm mảnh đất trồng rau, nuôi cá và kinh doanh các sản phẩm hữu cơ.
Hiện tại mình đã nghỉ việc tại công ty, có thời gian cân bằng lại cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh. Do vậy mình thấy thời điểm này là thích hợp cho việc tìm kiếm chàng trai của đời mình. Mong tìm được chàng trai là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của mình. Hy vọng chàng trai của mình sẽ xuất hiện.
Mình trân trọng cảm ơn tất cả.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ