Có lẽ các cô bé cậu bé trên thế giới này đều có một ước mơ cháy bỏng là được bay lượn trên không trung, xuyên qua những đám mây đầy màu sắc. Và các bạn biết không James Matthew Barrie đã cụ thể ước mơ của trẻ em trên toàn thế giới bằng câu chuyện Peter Pan.
J.M. Barrie đã xây dựng lên nhân vật Peter Pan, một chú bé tự yêu mình, một đứa trẻ mãi mãi chẳng chịu lớn, đã trở thành nguyên mẫu của tất cả những người chỉ thích ở mãi trong tuổi thơ mà không muốn chấp nhận những trách nhiệm của người lớn.
Con người ta thật kỳ lạ khi còn bé người ta hay mơ mộng về những thứ siêu nhiên và những hình tượng mẫu như bộ đội, công an, bác sỹ, họa sỹ, phi công …. Khi người ta lớn lên thì người ta dường như ít mơ ước đi thì phải?
Với tôi, con người ta không phải không còn mơ ước nữa. Những giấc mơ vẫn thỉnh thoảng tìm về, nhưng nó lại thoáng qua và vụt bay mất ngay sau cái nhếch mép cười tự nhủ: lại mơ với mộng nữa rồi. Tại sao vậy, đơn giản tôi không như Peter Pan, chúng ta lớn lên trải nghiệm và chúng ta đã biết những thứ gì thực sự có cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Giấc mơ mãi luôn là giấc mơ, thực tế đã dạy cho chúng ta thấy khi còn bé ta mơ mộng bao nhiêu thì khi lớn lên hình như ta không thực hiện được điều gì?
Nhưng chúng ta đừng nên không mơ mà vẫn phải mơ chứ, nhưng những giấc mơ trở nên thiết thực hơn. Ví dụ như khi ta còn đang học cấp 3 ta mơ ta sẽ thi đỗ vào Đại học, khi đến tuổi thành lập gia đình thì chúng ta mơ về một gia đình hạnh phúc. Những giấc mơ lúc này đã thực hiện một vai trò lớn lao là cái đích để ta hướng đến và ta thực hiện. “Sống mà không có ước mơ thì còn sống làm gì” hình như đây là câu nói cửa miệng của bao người. Nếu không có ước mơ, cuộc sống sẽ cực kỳ đơn điệu, buồn chán!
Các bạn biết không, trong cuộc sống ước mơ chia ra làm hai. Đó là mơ mộng và hoài bão. Mơ mộng luôn đúng với bản chất của nó, là những cái không thể xảy ra hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của chúng ta.
Hoài bão là thứ mà ta có thể đến được. Hãy ước mơ vì ước mơ sẽ chỉ đường cho ta lao về đích. Cho dù trên đường đi có thể có vấp ngã nhưng chính ước mơ sẽ nâng chúng ta đứng dậy đi tiếp...
Tuổi trẻ là tuổi tươi đẹp nhất của ước mơ. Tuổi trẻ luôn là giai đoạn thể lực và tinh thần của con người dồi dào nhất để nuôi dưỡng hoài bão. Vì vậy, các bạn nên có nhiều ước mơ, nhiều khát vọng để rồi ta sẽ dấn thân trên con đường sự nghiệp của cả đời người. Còn khi về già thì những giấc mơ lại làm cho ta nhớ về quá khứ, nhớ về những trải nghiệm đã qua, về con đường mình đi. Đó chính là nguồn vui để tiếp tục với cuộc đời.
Hãy luôn luôn ước mơ và chuyển nó thành hoài bão, đừng bao giờ để mất đi ước mơ của mình. Và chúng ta hãy là Peter Pan luôn mơ nhưng sẽ lớn.
Nguyễn Hiếu