Sống một mình nên em có thói quen im lặng, lắng nghe và quan sát. Em thường nói nhiều khi về thăm ba, hay gọi điện thoại hỏi thăm ba và anh chị. Không hy vọng anh sẽ làm em phải nói nhiều, mà anh là người khiến em muốn chia sẻ.
Từ lâu, em không còn ý định tìm người yêu, xây dựng gia đình nữa. Em tập trung vào công việc, có thể làm việc suốt ngày, từ bốn năm giờ sáng tới bảy tám giờ tối. Sau đó em học tiếng Anh online tới mười giờ rồi đi ngủ. Cuộc sống cứ như vậy kéo dài ngày này sang ngày khác, cho tới khi em đọc bài viết trên VnExpress. Em thấy có nhiều chàng trai chân thành, nghiêm túc tìm người thương, nên hy vọng bản thân cũng tìm được người chân thành, nghiêm túc, chung thủy trong tình yêu, hôn nhân gia đình.
Vì làm việc nhiều, sống một mình nên em hơi ốm, hơi xanh xao..., nhưng không xấu gái đâu nha, chỉ không xinh lắm thôi. Hy vọng anh xuất hiện, lôi em ra khỏi thói quen công việc như bây giờ, kéo em ra khỏi cánh cửa phòng mình.
Em không thích trò chuyện online, vì công việc làm trên máy tính quá nhiều rồi, cũng không muốn có cảm giác anh là khách hàng của em, nên hy vọng có thể gặp mặt, trò chuyện. Nếu chi phí ăn uống cho việc gặp mặt quá nhiều, chúng ta có thể chia sẻ hoặc chỉ uống nước mía lề đường... Mong anh cùng tuổi với em hoặc lớn hơn từ một tới bảy tuổi.
Hy vọng sớm gặp anh, thông qua tìm hiểu có thể tiến xa hơn để xây dựng hạnh phúc gia đình.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.
Thân ái,
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hiền
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ