Đầu thư em xin chào tất cả độc giả, cầu mong bình an sẽ luôn ở bên cạnh mỗi người.
Với công việc hiện tại, với chính năng lực của mình, em nghĩ là đủ lo cho cuộc sống ở mức cơ bản. Là một người yêu thích thể thao và thiền, ăn uống có chọn lọc và thường sẽ rất heathy, có lẽ vì vậy nên em luôn trau chuốt để mình có một bề ngoài dễ nhìn. Về tính cách, để người khác nhận xét sẽ khách quan hơn.
Có lẽ như bao người con gái khác, em muốn anh là người tình cảm, dành yêu thương cho em. Vì khi có tình yêu, em tin anh sẽ dành những gì tốt nhất có thể cho người anh thương.
Ở tuổi này chắc em không có nhiều lựa chọn nhưng tận đáy lòng em mong anh thuộc típ người có ý chí, luôn quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Em luôn đánh giá cao những người có đạo đức, có hiếu với bố mẹ và nghiêm túc với chính cuộc sống của mình. Em cũng mong anh và em cùng sống và làm việc tại TP HCM. Em chỉ cao 1,54 m nên nếu anh cao từ 1,68 m trở lên, hãy gửi thư và cho chúng ta cơ hội có thêm một người bạn anh nhé.
Mình chỉ có một cuộc đời để sống, nên chắc chắn em sẽ chọn một người làm cho cuộc sống của cả hai trở nên tròn đầy, nhiều tiếng cười và hạnh phúc những khi bên nhau.
Rất mong nhận được thư của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Rubi
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ