Anh sinh ra ở miền Trung, sống tại Đăk Lăk, làm việc tại quận Bình Tân, TP HCM.
Bằng tuổi anh, bạn bè đã lập gia đình và có con hết rồi, còn anh vẫn đang tìm "một nửa" hạnh phúc còn lại. Không biết có phải môi trường công việc ít tiếp xúc với nữ giới hay do duyên chưa tới. Người ta bảo con gái yêu bằng tai, anh lại không được khéo miệng nên giờ vẫn là lính phòng không. Khổ thân thật chứ.
Công việc của anh chuyên về kỹ thuật nên hơi khô khan, nhưng bù lại anh rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, biết chăm lo cho gia đình, vì anh tự lập từ nhỏ.
Không biết em lên Tây Nguyên bao giờ chưa, thủ phủ cà phê của cả nước, nơi mà có cái nắng cái gió của một vùng đất gắn liền với tuổi thơ anh. Con người ở đây rất thân thiện và mến khách. Nếu có dịp, anh sẽ dẫn em về Đăk Lăk quê hương anh.
Đôi lời không thể diễn tả hết con người anh được. Hy vọng nếu em đọc được dòng tin nhắn này, thấy có điểm chung hoặc cũng đang tìm kiếm "nửa còn lại", hãy gửi mail cho anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Phạm văn giang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam