Mình chưa từng gửi bài lên trang Hẹn hò trước đây vì quan niệm có duyên ắt sẽ tự thấy nhau, nhưng đợi duyên hoài chẳng thấy nên hôm nay mạo muội gửi thư lên đây. Không dám hy vọng gì nhiều, nhưng thôi cứ gửi vì dù sao mình cũng đã cố gắng.
Nói một chút về bản thân nhé. Mình quê ở tỉnh cách Hà Nội 70 km, học và làm việc ở Hà Nội 8 năm, hiện có công việc tạm ổn, làm Operation Manager cho một công ty trụ sở ở Bangkok, thu nhập không dưới 400 triệu một năm. Mình vừa làm lấy kinh nghiệm vừa học thêm để có thể cứng hơn trong công việc.
Mong muốn của mình là được ở gần bố mẹ và người thân, nên nếu có thể, hãy là lý do để mình quay về Việt Nam nhé. Mình có cuộc sống và thói quen khá lành mạnh, nấu ăn ổn, không hẳn là thích thể thao nhưng vẫn chạy gần như mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe, sống xa nhà lâu rồi nên tự ý thức chăm sóc bản thân khá tốt. Mình thích đi du lịch.
Mình có rất nhiều "tiêu chí" về bạn trai lý tưởng như có ý chí, trách nhiệm, tử tế, chung thủy và chiều bạn gái. Bạn trai mình đừng hút thuốc, vì mình không ngửi được mùi thuốc và chắc chắn không "tứ đổ tường" nhé.
Năm nay mình bước sang tuổi 30, dù bố mẹ không giục KPI nhưng con gái mà, có người động viên, chia sẻ thì cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn chứ nhỉ.
Mình tạm chia sẻ thế này đã, nếu cậu quan tâm, hãy liên hệ nói chuyện trực tiếp, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Moonie
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ