Tối Noel chắc hẳn rất nhiều cặp đôi đã gặp gỡ, hẹn hò với nhau nhưng em vẫn ngồi trong phòng nghe một bản nhạc và nhẩm theo lời bài ấy "Điều ước mong manh, luôn có anh, dang cánh tay chở che muôn đời". Một chút bâng khuâng, chút lắng đọng xen chút man mác buồn khi anh mãi chưa đến bên em.
Em viết bức thư này để anh biết em đang chờ đợi anh, vẫn đợi chờ anh. Em không có nhiều mối quan hệ tình cảm trước đây, cả thanh xuân của em không có mối tình nào, tất cả dành cho học hành, nỗ lực bản thân vượt qua hoàn cảnh, dành cho công việc.
Những năm tháng cuối tuổi hai mươi, em từng nghĩ không lẽ cả đời này mình không có tình yêu nào ư? Không lẽ sau này mình sẽ chấp nhận lấy một người mà ngay cả tình yêu thế nào mình cũng chưa rõ? Sau đó thần tình yêu cũng cho em gặp một người nhưng khi quá ít kinh nghiệm về tình yêu, gặp không đúng người, chuyện tình đó chỉ như một trải nghiệm, bài học để mình tiếp nối hành trình tìm đến tình yêu đích thực mà thôi.
Hôm nay em lại nghĩ, không biết khi nào mình sẽ kết hôn, có lẽ nào cả đời này tình yêu của mình không xuất hiện? Càng nhiều tuổi, để gặp gỡ được một người có cảm xúc càng khó hơn rất nhiều. Không hẳn từ trước đến nay em không có người muốn tìm hiểu, chỉ là em muốn gặp được người khiến mình có cảm xúc, có thể chia sẻ, trò chuyện, cùng tần số với nhau.
Nhưng rồi em lại tin nhất định sẽ có người phù hợp, một người dành cho mình. Và em cũng tin khi anh đọc được bức thư này, sẽ nhận ra cô gái của mình và hồi âm cho em.
Em tự tin mình là cô gái tốt với nhiều ý niệm tử tế trong tính cách và lối sống, thân thiện, tâm tính lương thiện, hướng nội nhưng không ít nói, sâu sắc, tình cảm, ấm áp, chân thành. Em có vóc dáng cân đối, cao ráo nhưng không hẳn xinh đẹp, có trong mình tri thức, giáo dục để tự đứng trên đôi chân của mình, có công việc ổn định và làm một số điều nho nhỏ cho bản thân và gia đình.
Mong anh mạnh mẽ, nam tính, có thể bảo vệ em và che chở cho gia đình của chúng ta. Anh thực sự là người đàn ông trưởng thành, có tư duy, ý chí, có trải nghiệm có thể chia sẻ, dẫn lối cùng em nhé. Em muốn anh thực sự tử tế, một người có thể khiến em nể trọng về trí tuệ và nhân cách. Em không đề cao về ngoại hình, tuổi tác, chỉ cần anh tự tin, sống tại Hà Nội, quê không quá xa Hà Nội.
Em biết những ngày cuối năm này chắc anh rất bận rộn, mong nhân duyên nào đó khiến anh đọc được thư em để chúng ta có thể kết nối với nhau.
Em đợi thư anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ