From: Kim Loan
Sent: Wednesday, October 21, 2009 9:40 AM
Xin chào các bạn,
Tôi không bỏ sót một mục phản hồi nào từ câu chuyện của Hoàng An từ đầu tới giờ và hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ ý kiến của tôi đến những bạn độc giả đang quan tâm đến câu chuyện ba người này (cho phép tôi tạm gọi như vậy). Mong rằng tòa soạn sẽ cho đăng bài của tôi.
Có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh câu chuyện của họ, phần nhiều ý kiến cảm thông và ủng hộ chị violet, cũng có ý kiến đồng tình với Hoàng An, nhưng cũng có khá nhiều ý kiến phản đối và có phần gay gắt với Hoàng An cùng chồng cô ấy (gần đây).
Các bạn à, cho dù chúng ta có cảm thông hoặc chỉ trích hay lên án hay như thế nào đi nữa thì cũng không hẳn chúng ta đã đúng hoàn toàn đâu vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được và cũng không chắc là những ý kiến của chúng ta sẽ thay đổi được điều gì trong chuyện của họ.
Nhìn vào thực tế thì ít ra cả ba người họ cũng có một kết thúc êm đềm rồi phải không các bạn (không có đánh ghen, không có hận thù...). Chị Violet cũng đã phần nào nguôi ngoai đi vết thương lòng và cũng vui vẻ chấp nhận cuộc sống hiện tại, hạnh phúc vui buồn cùng 2 con. Hoàng An và chồng cũng đã hạnh phúc với những gì đang có... vậy thì chúng ta hãy để cho câu chuyện này được khép lại đi, mọi ý kiến ủng hộ hay phản đối giờ đây chỉ càng đào xới sâu vào quá khứ không mong muốn của họ mà thôi...
Con người ai cũng có lúc mắc lỗi lầm và có những lỗi lầm khi đã xảy ra thì không thể nào sửa đổi lại được. Tôi tin rằng những người trong cuộc - trong câu chuyện ba người này - cũng đã thấm thía những ý kiến của các bạn đọc rồi và đã hiểu nên làm gì để bù đắp cho các con chung/riêng của họ... Vậy thì chúng ta hãy để cho câu chuyện được kết thúc em đềm tại đây các bạn nhé.
Xin cảm ơn tòa soạn và kính chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công.
Kim Loan