Sài Gòn độ này chắc đang tràn ngập sắc hoa và không khí cận Tết anh nhỉ. Em có thể nhận thấy điều đó qua những video ở các trang mạng xã hội. Ấy vậy mà, em vẫn lẻ bóng đứng chờ anh đi kèm trách móc rằng sao anh để em chờ lâu quá, em mỏi chân rồi.
Em là viên chức nhà nước tại quận 1, làm đến nay được năm năm rồi. Hiện em ở cùng bố mẹ bên quận 11. Em là con út trong nhà nên có chút nhõng nhẽo, nhưng anh yên tâm, chỉ là tí ti thôi. Em sẽ không đến mức làm anh mệt mỏi hay áp lực đâu (cười).
Em hướng nội và không giỏi ăn nói. Tài lẻ như ca hát này nọ thì em không có rồi, nhưng cơm nước ngày ba bữa em luôn đảm bảo cho người thương của mình, chỉ là hy vọng anh không chê. Anh có biết không, em chỉ ước được ngồi cạnh người mình thương tựa đầu vào vai anh ấy khi gặp phải những ngày không vui.
Với em, tình yêu là sự chia sẻ, thấu hiểu và thành thật. Mong anh cùng quan điểm với em. Còn khi lập gia đình, em nghĩ mình sẽ lùi lại phía sau để có thể làm hậu phương vững chắc cho anh vững bước tiến về phía trước, còn nếu mệt mỏi, không sao đâu, anh quay ra sau có em ở đây rồi.
Về ngoại hình, em có hai lúm đồng tiền. Người ta nói nhau rằng, người có lúm đồng tiền sẽ nhanh kiếm được một nửa thôi, ấy thế mà chắc em ngoại lệ rồi anh ạ. Chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy anh đâu. Mọi người trong cơ quan cứ trêu em rằng sao đâu đến nỗi mà lẻ bóng hoài, hay do em có rồi chỉ là giấu thôi. Ôi có đâu mà giấu, lỗi tại anh đấy, cứ để người ta trêu em miết.
Về anh, mong anh có công việc ổn định, hơn em 2-3 tuổi, được không anh? À, anh có ngại không nếu cùng em phụ việc nhà. Em nghĩ mình khá ấn tượng với những ai tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ mọi người hơn là ngoại hình.
Em đang tham gia khóa học ngắn hạn bên Ấn Độ và sẽ trở về Sài Gòn vào mùng 9 Tết. Nên anh có thể chờ em không nếu chúng ta có duyên kết nối, gặp gỡ. Năm nay, coi như em ăn Tết bên xứ lạ rồi anh, buồn ơi là buồn mà lại còn nhớ nhà nữa, chỉ là mong qua cái Tết xa xôi này, em có thể tìm thấy anh, nửa còn lại của mình.
Thư đến đây khá dài, hy vọng qua lá thư này, anh sẽ xuất hiện sớm và em không phải chờ đợi, tìm kiếm anh nữa. Hứa với em là anh sẽ đến nhé, em luôn chờ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hạnh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ