Tháng sau là đến ngày cưới của con, ngày mà cả đời người ai cũng một lần mong đến. Mẹ chúc con trai thật hạnh phúc, cảm ơn con 25 năm qua luôn bên mẹ, ngoan ngoãn và cố làm mẹ vui lòng. Con trai yêu, 25 năm trước mẹ sinh con ra tại miền Trung khổ cực, tuổi 20 mẹ tràn đầy sắc xuân, hạnh phúc cùng ba con gây dựng cuộc sống. Ba làm lái xe cho hợp tác xã gần nhà, mẹ nhận hàng về may kiếm thêm thu nhập nuôi con, với mẹ như thế là mãn nguyện dù cuộc sống có vất vả.
Có điều ông trời thường không cho ai tất cả, ba con sau những chuyến xe đường dài đã có vợ con ngoài giá thú, ba nói mẹ phải cùng chia sẻ với người phụ nữ ấy. Sự tổn thương của mẹ đã không thể cho con gia đình trọn vẹn, mẹ rời xa ba, dắt con vào Sài Gòn khi con mới 3 tuổi. Tuổi thơ con là những tháng ngày cơ cực, khóc nhiều hơn cười, mẹ làm mọi công việc để cho con ăn học. Nhiều đêm mẹ ôm con mà như muốn gục ngã, không thể đứng lên. Mẹ xin lỗi con trai.
Theo thời gian con lớn lên, đi học ngoan ngoãn, luôn ý thức được hoàn cảnh nên tự lập. Có những lúc mẹ thấy con buồn, im lặng, nhưng biết làm sao được khi mẹ cũng là nạn nhân của sự bội bạc hả con? Mẹ con mình cứ thế cùng lớn lên, buồn vui, chia sẻ ngọt bùi, con trai rất thương mẹ, luôn nghĩ cho mẹ, học hành giỏi giang, công việc luôn cố gắng. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm.
Cách đây mấy hôm con nói muốn báo tin cho ba vào dự lễ cưới của con. Mẹ bần thần suy nghĩ, chợt vui vì con là người sống có lễ nghĩa, đạo lý, biết cội nguồn, nhưng buồn vì bao nhiêu năm qua ba có biết con sống thế nào không? Mẹ không muốn vết thương lòng lại khơi dậy, muốn nó ngủ yên, nhưng mẹ mâu thuẫn rằng con có buồn, có ngại với gia đình vợ khi mẹ từ chối đề nghị của con? Mẹ khó nghĩ quá con trai à?
Mẹ chúc phúc cho con. Con hãy nhớ đã là đàn ông, khi quyết định vấn đề gì hãy có trách nhiệm với nó. Hãy yêu thương người phụ nữ của con thật nhiều, đàn bà một lần lỡ dở là cả cuộc đời họ khổ, họ chìm đắm trong sự tổn thương, day dứt khi con họ không cha, sợ điều tiếng xã hội. Con hãy nghe mẹ nói, dù hôn lễ của con có ba dự hay không thì cũng không còn quan trọng, hãy lo đến hạnh phúc của con, nghĩ xem chúng ta đã sống bao nhiêu năm qua như thế nào và lấy đó làm động lực sống tiếp con nhé. Mẹ yêu con, chàng trai nhỏ của mẹ.
Thúy
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.