Từng viết bài trên Hẹn hò và nhận được nhiều thư làm quen, em rất trân trọng. Tuy nhiên, em gặp phải nhiều chàng trai thiếu nghiêm túc. Họ nghĩ những cô gái tuổi "băm" như em sẽ rất dễ dãi, nên khi bắt đầu mối quan hệ là phải tìm hiểu tình dục trước rồi mới đến tình yêu sao? Em không phải cô gái quá truyền thống để giữ khư khư "cái ngàn vàng" nhưng khi chưa cảm nhận được tình cảm chân thành thì cho phép em giữ lại.
Một lần nữa em viết bài lên đây bởi tin rằng sẽ có một chàng trai đến với em nghiêm túc và thật sự muốn xây dựng tình yêu với em. Ở độ tuổi này, em không bắt ai đó quen là phải cưới. Em nghĩ cho nhau thời gian tìm hiểu, nếu được thì tới, không thì chẳng sao. Vậy nên anh cũng đừng áp lực khi bắt đầu mối quan hệ với em.
Nói về em - một cô gái đầu 9x, đang làm việc cho một cơ quan nhà nước ở tỉnh lẻ. Em năng động, có chút cá tính, quan niệm trong tình cảm của em là 1:1, chứ không tìm hiểu một lúc nhiều người.
Một chút về em như vậy anh nhé. Còn anh, mong anh hoàn toàn độc thân, không vướng bận con cái, có công việc ổn định để cùng em lo cho gia đình. Nếu anh có chút cảm tình với bài viết của em và thật sự nghiêm túc, hãy gửi thư anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: SaSa
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Tân An, Long An
- Giới tính: Nữ