Em đến từ miền Bắc nhưng sống và làm việc tại TP HCM. Em cao 1m65, hơi ốm một chút, hòa đồng, vui vẻ nhưng em là một người không giỏi thể hiện bản thân. Có lẽ vậy nên em gia nhập hội ế lâu năm. Cuộc sống của em là những chuỗi ngày giống nhau, đi làm rồi về nhà, cuối tuần đi cà phê (thường đi một mình). Mỗi ngày cứ thế trôi qua, không có màu sắc gì đặc biệt. Em hy vọng gặp được anh để cuộc sống của em có thêm màu sắc khác.
Vì bản thân không có gì đặc biệt nên em cũng không đòi hỏi gì nhiều ở anh đâu. Em chỉ mong anh nghiêm túc trong mối quan hệ. Em không ngại trước đây anh từng yêu bao nhiêu người nhưng đừng yêu nhiều hơn một người trong một thời điểm anh nhé. Anh nên có một công việc cụ thể nhé vì em được dạy có một nghề trong tay thì không bao giờ "nghèo". Em mong anh là người lương thiện, có ý chí, cầu tiến vì đó sẽ là tấm gương tốt cho con cái sau này. Em không bánh bèo, nhõng nhẽo nhưng em vẫn muốn được quan tâm, chia sẻ và em cũng sẽ như vậy với anh, nó là tiền đề cho một mối quan hệ lâu dài. Nhưng anh à, tiêu chuẩn chỉ để tham khảo nên anh đừng đặt nặng nhé.
Em từng dõng dạc tuyên bố sẽ thoát kiếp độc thân khi em 30 tuổi nhưng sẽ không hoàn thành được nếu không có anh, anh có lướt qua và cảm thấy phù hợp thì hãy hồi âm cho em nhé. Giáng sinh sắp về, năm mới sắp sang, tuổi 30 gần kề, anh giúp em chạy deadline nhé. Chờ thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dark Blue
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ