Được ngồi phía sau anh trên xe máy vi vu chốc lát trên đường phố, được đi cùng anh đến những nơi xa xôi xinh đẹp, được ở cạnh anh một quãng đường dài của đời người, được làm nữ chủ nhân trong một gia đình nhỏ ấm áp và đầy tràn hạnh phúc, có khóc, có cười và có những chia sẻ lúc khó khăn. Những điều em mong muốn đâu hẳn là quá xa xôi, lớn lao nhưng phần lớn thời gian trong đời mình, em lại không dám đối diện, tự lơ là, tự để mọi thứ trôi qua.
Hôm nay sau khá nhiều đắn đo, em tự cho mình một tia hy vọng nhỏ, biết đâu may mắn lần này em tìm được anh - người đang đâu đó trên thế giới này, có thể đủ bao dung cho em, đủ nhẫn nại với em, đủ kiên trì để giúp em phá bỏ bức tường mà em đã tự xây quanh mình mà chẳng thể nào tự thoát ra.
Nếu ai đó đọc được bài này và cảm thấy ca này khó, quá rắc rối hay phức tạp, hãy vui lòng cho qua, không cần bận tâm suy nghĩ nhiều. Đời này bình thường tìm tri kỷ đã khó, thì với những người như em còn khó khăn hơn gấp nhiều lần, bởi em sống trong một vẻ ngoài không trọn vẹn, sức khỏe cũng chỉ trung bình nên dễ khiến nội tâm có những tự ti và cẩn trọng. Thà thấy khó lúc đầu để cho qua còn hơn khởi đầu tốt đẹp nhưng nhanh chóng rơi vào im lặng.
Nói thêm về bản thân, em sống tại vùng ngoại ô Sài Gòn, có công việc ổn định đủ trang trải cho bản thân, phụ giúp gia đình, có một cuộc sống giản đơn sáng đi tối về; thích xem phim, thích chăm cây cỏ, thú cưng, thích thỉnh thoảng đi đó đi đây và rất hay cười, lại cũng hay nóng tính.
Như đã nói ở trên, anh hãy là một người đủ bao dung, nhẫn nại và kiên trì. Tất nhiên anh phải đang có ít nhất một công việc đàng hoàng, chính đáng. Mong anh cũng là người yêu cây cỏ thiên nhiên, không dùng hoặc dùng có kiểm soát rượu bia thuốc lá, không cờ bạc lô đề. Nếu anh cũng ở Sài Gòn, em sẽ rất vui.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bồ Công Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ