Phần 1: Cuộc đời không lo, không âu tới 23 tuổi
Anh sinh ra trong gia đình bình thường, là con trai út nên có vẻ tình yêu thương của ba mẹ dành cho anh nhiều hơn. Suốt thời gian đó, anh chỉ lo ăn và học.
Phần 2: Sóng gió cuộc đời
Gia đình anh phá sản, anh dừng lại việc học vì học phí khá cao, còn học là còn gánh nặng cho ba mẹ. Anh tách ra ở riêng với túi tiền chỉ có ba triệu, làm và làm, vượt qua mọi khó khăn, tự lo thân và lo chút cho gia đình.
Phần 3: Gia đình tạm ổn định
Sau bão tố là sự yên bình, gia đình anh tạm ổn, đã trả hết nợ nần. Mẹ anh mới mở một quán ăn, khách tạm ổn, tình hình sẽ tốt. Anh vừa lập công ty về marketing, tiến triển tạm ổn trong tình hình kinh tế 2023 này.
Phần 4: Anh và em
Anh muốn viết tiếp phần này với em, cô bé của anh à. Nhìn lên có thể anh không bằng ai nhưng cam kết sẽ cho em một mái nhà ấm áp có anh và em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hưng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam