Em 36 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã hạnh phúc với tổ ấm của mình, riêng em vẫn lẻ bóng. Không phải em kén chọn hay tìm một bóng hình nào đó không thực mà có lẽ vì kém duyên chăng?
Cuộc sống với bao bộn bề, đôi khi giật mình ngoảnh lại, thời gian sao đi quá nhanh. Tình yêu với em đã khép lại và lâu rồi em thôi, không tìm kiếm. Nhưng có những lúc chạnh lòng, không giấu được cô đơn. Dù cho tim có rạn với nhiều mảnh vá cũng đừng vì vậy mà ngại yêu thương, phải không anh?
Em hiền lành, luôn hướng tâm đến những việc thiện, khá ít nói và trầm tính, ngoại hình bình thường. Chắc anh sẽ cảm thấy nhạt nhẽo về điều này nhưng anh à, mỗi người luôn có nội lực bên trong mà chỉ có chân thành mới cảm được nhau. Em rất thích đi du lịch, đặc biệt thích biển. Em còn thích nghe nhạc, cảm nhận ca từ và giai điệu của bài hát.
Mong sớm gặp anh - người đàn ông mạnh mẽ, đủ chân thành, yêu thương, đủ sự cảm thông và thấu hiểu. Hy vọng anh sẽ dịu dàng với em, cùng một mong muốn đó là nắm chặt tay nhau đi về con đường phía trước.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tú
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ