Nhân ngày nắng gắt, em viết lên VnExpress những dòng này, mong sớm gặp được anh - người em gọi là chân ái.
Người ta thường nói công chúa sẽ sánh với hoàng tử, còn em thì tin, Lọ Lem cũng có thể chuyển mình thành công chúa nếu gặp đúng người, đúng nhịp đập trái tim.
Em là người đơn giản và chân thật, nhưng cũng có lòng nhiệt thành, mãnh liệt với mục tiêu cuộc sống. Có lẽ mục tiêu năm 32 tuổi này sẽ là anh.
Khi cô độc quá lâu, người ta sẽ lười yêu đương, lười trông đợi tình yêu vì quen dần với lối sống FA. Nhưng rồi một ngày thấy mình cũng cần có người để mong ngóng. Muốn gặp được người mình rung động giống như câu hát "đang ung dung trên trời, đạp mây xanh rong chơi xuống đây, anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi" vậy.
Rất mong người khiến em cảm thấy thảnh thơi, trông ngóng sớm xuất hiện. Đừng để em đợi lâu quá nhé, em sợ già lắm. Trước khi mắt có vết chân chim, em mong trong đôi mắt mình có hình bóng của anh. Anh ở đồng bằng hay non cao đều được, miễn anh đang độc thân, chưa từng lập gia đình, sống và làm việc tại Hà Nội. Tuổi trên 31 và dưới 36 là chuẩn gu của em. Còn em có là cô gái trong mơ của anh hay không, hãy trả lời mail nhé. Nếu anh là chân ái em hằng mong gặp, em sẽ gửi tới anh một nụ cười trong veo như bầu trời quang đãng mùa hạ này.
Thân ái.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Widdy Xuân
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ